Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Những Đoạn Thơ Tình
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GIỌT SẦU

Giọt sầu rơi rụng hỏi buồn chưa
Réo rắt ngòai hiên chuyển gío mùa
Chớp nhoáng lưng trời cơn sấm sét
Gầm gừ chóp núi đợt giông mưa
Mây đen đổ ập mù bay tới
Lá úa tuôn rơi nối tiếp lùa
Dựa cửa nhìn mây trời thấm lạnh
Dâng đầy nổi nhớ thửơ xa xưa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

GIỌT SẦU II

Tình yêu nay đả hững hờ
Hương yêu một thuở xa mờ còn đâu
Em về hứng lại giọt sầu
Bàn tay giá lạnh giọt châu tràn đầy

Có nghe nhạt đắng hao gầy
Về đâu khi vẫn tỉnh say cuộc đời
Lòng sầu viết mấy cho vơi
Tim nghe quặn thắt một thời yêu nhau



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MƯA

Mưa rơi khóc khối tình si
Chất chồng ngày tháng dể gì lãng quên
Ước mong duyên thắm tình bền
Chỉ sầu vô vọng khơi thêm nổi buồn

Mưa tuôn từng giọt mưa tuôn
Khóc thương định mệnh ta luôn hỏi lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Bao giờ dứt được tình trong tim này



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:27 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LÃNG MẠN

Đời em như những bài thơ trầm lặng
Lãng mạn nhiều nên hụt hẫng niềm đau
Giử trong hồn khi hai đứa xa nhau
Cho mơ ước vẫn còn trong nổi nhớ

Tình sang trang nhưng lòng hoài cứ ngở
Để tim em sống mãi mãi trong mơ
Giọt lệ buồn thương tiếc thửơ dại khờ
Cho năm tháng vết hằn luôn lưu dấu



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KHÓC

Khóc tình mắt nhỏ...nhỏ giọt châu
Gío vắng chiều nay lá uá sầu
Nhớ nhớ đường xưa chung lối bước
Thương hoài kỷ niệm mãi khắc sâu
Hai trời vọng tưởng triền miên nhớ
Bến mộng đành thôi tựa mái đầu
Nắng có buồn không...màu nắng nhạt
Một gánh chung tình biết gởi đâu



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:33 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SÔNG SEINE

Sông seine em thả những vần thơ
Phản ánh hoàng hôn chiếu mặt hồ
Mây trôi lãng đãng hình tuyệt mỹ
Vẻ trên sóng nước nét đơn sơ
Lẵng lờ đáy nước tim ôm mộng
Ngất ngưỡng hồn bay cuối trời mơ
Dịu êm cơn gío chiều thanh thản
Sực tỉnh cơn mơ dạ thẫn thờ



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

DUYÊN LỞ

Nhớ nhau chi hởi bạn chung tình
Cái thưở ban đầu ước mộng xinh
Chia tay mổi hướng đời đôi ngã
Tiếc nuối mà chi chỉ khổ mình
Thấm thoát trãi bao mùa ly biệt
Chữ thương ghi khắc trọn tâm linh
Thôi đành duyên lở tình dang dở
Ấp ủ mà chi mãi bóng hình



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:41 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

DUYÊN LỞ II

Anh nhớ chăng anh thưở ban đầu
Duyên thắm tình nồng nguyện khắc sâu
Bây giờ sao nở đành quên hết
Để lại trong em những héo sầu

Trên bước đường đời hạnh phúc không...?
Có thoáng phút giây chạnh xao lòng
Nhớ lúc ban đầu lưu luyến ấy
Hay là như gío thoãng qua song

Anh hởi... rằng em đả cố quên
Bao câu hẹn ước với thề nguyền
Tan theo làn khói thành hư ảo
Thôi thế tình mình hết nợ duyên



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TÌNH XƯA

Tình xưa vương vấn mãi trong hồn
Cúi đầu đếm bước dưới hoàng hôn
Co ro cỏ lá còn mê ngũ
Chẵng hiểu vì sao sóng dập dồn

Trời bắt đôi ta rẻ cuộc tình
Cầu xin trời ngoãnh mặt làm thinh
Theo tháng năm trôi màu tóc bạc
Em níu thời gian bước một mình

Đây chút tình em gởi cuối trời
Vẫn đầy nguyên vẹn chẵng hề vơi
Khác chăng là cuối đời heo hút
Giọt nước mắt nào lặng lẻ rơi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:46 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘNG

Chút tình em gởi...gởi gío mây
Về nơi chan chứa nhớ thương đầy
Bâng khuâng tự hỏi khi nào tới
Thoáng chút thẹn thùng má đỏ hây

Gío thoãng đời nhau một chút say
Gío ơi nhen nhúm chút duyên nầy
Để lòng cứ ngở còn nguyên mộng
Mộng mãi chờ nhau trong phút giây

Chuyện cũa ngày qua nay đả qua
Vườn mơ nay đả...đả nhạt nhòa
Nên chi gío cũng cay lòng mắt
Bao nỗi niềm riêng chợt vở òa



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 5:50 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

QUÊN

Đôi ta giờ đả chia ly
Em nghe tim nặng tình si nổi sầu
Người xưa giờ đả qua cầu
Để em hụt hẫng chìm sâu biển đời

Hẹn thề trao biết bao lời
Giờ nghe chua xót chơi vơi ngập lòng
Cuộc đời là cõi hư không
Thôi thì quên hết còn trong mong gi



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 6:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHÚT TÌNH

Anh có trở về cổ viện xưa
Tìm chút dư hương lúc giao mùa
Tượng đá trăm năm làm chứng tích
Đá có mòn dần theo gió mưa

Kỷ niệm ngày nao buổi đón đưa
Lời thương....lời nhớ nói sao vừa
Gom cả hư không vào mộng ảo
Ngàn câu ước hẹn cũng dư thừa

Em gom nổi nhớ viết vần thơ
Còn tìm đâu nữa những đợi chờ
Giòng đời trôi mãi cùng năm tháng
Ghi chút ngây ngơ thưở dại khờ

Thế là...tất cả cũa giấc mơ
Tất cả hôm nay đã xa mờ
Hồn thơ chùng xuống giòng sông bạc
Lãng đãng nhìn mây dạ thẫn thờ



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 12:00 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Những giòng thơ tình thật hay...bâng khuâng... xót xa & nghe buồn quá à!!! Sad
C.ơ bạn mình nha. Thơ hay lắm !!! rose



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Tư 6 09, 2010 4:56 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Kính gửi chị NgòGai...

Đọc qua tập thơ của chị - NNH rất thích vì lời thơ nhẹ nhàng và có chút tình cảm sâu lắng trong nỗi buồn tương tư về cho đêm đen và biển vắng của ngày xưa... Tập thơ thật sâu sắc và mang đầy tính xúc động, nghẹn ngào và chút bâng khuâng...

Xin phép trước chị NgòGai nhé! vì tập thơ rất hay - nên NNH "đành lòng" xin chị cho NH tập thơ này để được viết lên niềm cảm nhận trong hồn thơ của chị, từ đó, ngay chính NH cũng khỏi bâng khuâng chút cõi lòng khi được vinh dự "thưởng thức hồn thơ NgòGai" - cũng giống như ngày nào đây thôi; NNH đã bị "nghiêng ngả và chao đảo tâm hồn mình" qua vài bài thơ của chị Hạ Nguyên vậy...

Nếu chị NgòGai "không chấp thuận" thì NH cũng vẫn cứ xin để viết một bài của riêng mình qua hồn thơ của NgòGai đấy chị ạ....

Xin chân thành cảm ơn chị NgòGai, cảm ơn một hồn thơ của SaoMai đến bây giờ tôi mới được chiêm ngắm và ngưỡng mộ... chị NgòGai thông cảm nhé...
(mọi ý kiến chị NgòGai có thể mail về: hnguyenngoc55@yahoo.com.vn)

Kính chào chị...
NguyenNgocHai...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Ngò Gai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 288

Bài gửiGửi: Năm 6 10, 2010 2:02 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn anh NNH đả khen tặng , anh H đề cao thơ của Ngò Gai qúa
làm Ngò Gai thấy ngượng ngập.
Khi Ngò Gai đả post thơ lên diển đàn thì anh H và tất cả các bạn có thể
bình phẩm theo ý kiến của từng cá nhân, xin anh H đừng ngại



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4  Trang kế
Trang 3 trong tổng số 4 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI