Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Những bài thơ của Lê Nguyễn Hà Vy
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 24, 2010 4:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CÁT TRẮNG

Những tháng năm…
Anh trở về với thành phố thân yêu
Sáng sáng chiều chiều
Nhìn ra giòng sông xanh với đôi bờ cát trắng

1979

Em là làn gió thu
Thổi vào hồn ta chiều hiu quạnh
Mang giá băng giăng tràn chăn gối lạnh
Ta yêu rồi- như gặp đã từ xưa

1979

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 24, 2010 7:57 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tạ ơn , tôi được làm người .
Tạ ơn , tròn cuộc khóc cười trần gian .
Dẫu cho ma dại thân tàn .
Dễ đâu hạnh phúc thêm lần táí sinh .....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 31, 2010 7:04 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




ĐỢI ĐÒ


Trên bến Hà Vy đợi chuyến đò
Đò ơi! Đò có biết buồn lo?
Mùa khô cạn nước sông trơ cát
Khách ở phương xa nhỡ hẹn hò

Bến nước này đây, nước quê hương
Cũng núi rừng xanh cũng con đường
Ngồi đây ta đợi đò chuyến cuối
Lòng nghe nhè nhẹ nhớ thương thương

Nắng vàng đổ xuống trên cồn dâu
Xa em ba bữa tưởng xa lâu
Mấy đêm thao thức buồn ít ngủ
Em có nhớ ta em có sầu?

Đò đó đây rồi, đang qua sông
Đò đi trên sóng biết mênh mông
Đò ơi! Đò có thương cô lái?
Tuổi mới đôi mươi đã góa chồng

Lê Nguyễn Hà Vy



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 31, 2010 10:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Gửi bạn Thái Ngô


Vâng, đúng vậy bạn Thái Ngô ạ! Được sinh ra làm người, biết cảm xúc, biết vui buồn… Bấy nhiêu đó cũng đủ cho mỗi chúng ta dâng lời cảm tạ Đấng Tối Cao. Cười và khóc trong cuộc đời tạm bợ này là chuyện thường tình. Nguyễn Du trong truyện Kiều đã viết:
“ Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.”
Lê Nguyễn Hà Vy cách đây 25 năm cũng từng có tâm trạng:
“Miệng cười chưa hẳn lòng vui
“ Hân hoan ngoài mặt ngậm ngùi trong tim!
Nhưng, Hà Vy của hôm nay nhiều lúc cũng khóc, cho dù là đàn ông. Khóc vì cảm thương, ngậm ngùi quá khứ. Khóc cho bao nhiêu thân phận vẫn còn khổ đau, nhọc nhằn trong biển đời tội lỗi này, khóc cho bè bạn, những người thân yêu vẫn còn khổ đau và nghèo ngặt tâm linh. Lê Nguyễn Hà Vy làm thơ trong những ngày cực kỳ gian truân với mơ ước nhỏ bé nhất trong đời thường: cơm áo mỗi ngày mà vẫn không có đủ! Hà Vy khóc cho cha mẹ của mình chưa hưởng được cáì hạnh phúc từ con cái, đã vội ra đi…
Cảm ơn bạn Thái Ngô đã đồng cảm. Cảm ơn Thượng Đế đã cho gia đình Sao Mai những tâm hồn sâu lắng, dạt dào cảm xúc và yêu thương.

Thân mến!
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Ba 6 01, 2010 6:43 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MỘNG LÀNH

Người và tôi có duyên gì không nhỉ
Hay đôi lần gặp gỡ để rồi xa
Sáng hôm nay người áo trắng kiêu sa
Tôi trinh bạch cùng chung màu tang chế

Lòng bỗng rộn chừng như ngày hôn lễ
Có đôi người e thẹn đứng gần nhau
Đất trời ôi ! xin hãy khép thương đau
Cho tôi chút mộn lành trên cõi thực

Ta chân thật mến nhiều nên vội nói
Mới ngỏ lời người đã hóa kiêu sa
Để đôi bữa gặp nhau vờ không hỏi
Ta buồn lòng- nên tình đả...bay xa

1979

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư 6 02, 2010 9:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Nếu em về Đà Nẵng

Nếu một mai khi em về Đà Nẵng
Nhặt giùm anh những chiếc lá thu vàng
Của một thời ôm giấc mộng hiên ngang
Xẻ núi, lấp sông làm nên chí lớn…

Nếu ai hỏi sao chưa về thăm quê cũ
Trả lời thay còn lận đận áo cơm
Dẫu trong tim mang nặng lắm nỗi niềm
Anh thương nhớ từng cành cây, dãy phố

Nhớ Lê Đình Dương bánh xèo nem lụi
Những chiều buồn tôm nướng bà Thôi
Nhớ ngày đông, mưa… ướt áo em rồi
Anh lặng lẽ bước theo người con gái

Ôi một thuở chàng thư sinh non dại
Viết thư tình e- ấp dám trao đâu
Bao tháng năm thinh lặng mối tình sầu
Đem tâm sự với dòng sông câm nín

Nếu ai hỏi sao chưa về thăm quê cũ
Nói giùm anh- đang khấn nguyện mỗi ngày
Giữa xứ người biết nương cậy vào ai
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất (1)

Lê Nguyễn Hà Vy



(1) Đức Chúa Trời


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy 6 05, 2010 1:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHO NGƯỜI ÁO TRẮNG - MIỀN ĐẤT CÁT

Về đây em dáng học trò
Áo bay tha thướt mắt to ngỡ ngàng
Đò thu đưa đẫy em sang
Biết đâu em để phụ phàng cho tôi
Gặp nhau đã mấy lần rồi
Dường như đôi bữa mà tôi đã sầu
Chiều ơi! mây lạc về đâu ?
Người ơi!
xin được
bắt cầu
tri âm

1979


Em yểu điệu dáng người thân liễu rũ
Vai rung rung ngực đưa đẩy duyên tình
Chân đong đưa theo nụ cười ẻo lả
Người tôi yêu nhất định chẳng là em

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Bảy 6 05, 2010 6:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huynh à bài thơ mâu thuẫn quá!!!
Yêu nhưng lại bảo,:"người tôi yêu nhất định chẳng là em"
Đúng ra phải là ,:"người em yêu nhất định chẳng là tôi"
...và thế rồi...sau này LNHV buồn quá mới... "dâng ngài lòng mến vô biên niềm tin vẹn toàn trọn đời khấn nguyện...'' đúng không ạ??? Very Happy



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy 6 05, 2010 4:27 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Chị Minh Mộng thân mến !
Thượng Đế tạo nên chị để làm đẹp cho đời. Nhờ chị mà những bài thơ tầm thường của tôi trở nên "có hoa có bướm." Ôi ! Chị thật tuyệt vời !



Em là Mộng hay vầng trăng rụng xuống?
Giữa trần đời, bụi cát hóa thành thơ
Để lòng chàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ
Như thấp thóang một mùi hương đâu đó....

Cũng có lúc lòng anh bỏ ngỏ
Cũng buồn vui, cũng yếu đuối như ai
Cũng bao phen tàn tạ tháng năm dài
Cũng hờn giận bởi đời gian dối quá

Tạ ơn Chúa giờ đây niềm vui lạ
Cánh tay Ngài ôm ấp đứa con yêu
Không còn đâu buồn bã những chiều
Không cô độc dù biển gào sông thét.


Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: CN 6 06, 2010 1:36 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộng Hoài không phải là Minh Mộng.
Hay là huynh viết cho LMM thật? Rứa thì MH xin lỗi .
kính,
mh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Little Sugar
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 189

Bài gửiGửi: CN 6 06, 2010 7:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tộị chị Mộng-Hoài chưa tề!!! crying

Em là Mộng-Hoài hay Minh Mộng?
Tên em hay qúa...hóa anh say!
Dù sao thì mộng vẫn là mộng.
Mộng đến rồi đi anh vẫn say...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: CN 6 06, 2010 9:26 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tu chứ hổng phải tù
Chưa tù nên lòng vẫn say,
say thơ chẳng phải say tình
1 đời tận hiến chỉ ngài mà thôi.

Hiểu chưa cục đường tí xíu kia .(Là LNHV đó.Đúng quá chứ lị Rolling Eyes )



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Little Sugar
HS SaoMai


Ngày tham gia: 21 4 2010
Số bài: 189

Bài gửiGửi: CN 6 06, 2010 9:35 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Dạ, thưa chị Mộng-Hoài chị nói qúa đúng Little Sugar chân thành xin lỗi.

Trong tu vẫn có chử tình.
Tình trong khối óc, tình trong tim nồng.
Tim hồng có lúc bềnh bồng.
Thương yêu một chút cho đời lên hương.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Hai 6 07, 2010 6:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐỂ LẠI CHO ANH

Tiễn anh ra phi trường
Nước mắt em ràng ruạ
Anh đâu dám nhìn lại
Bởi lòng nghe xót xa

Anh qua đến xứ người
Áo cơm nhiều lận đận
Những buồn vui hờn giận
Anh cố giấu vào trong

Đêm đêm anh cầu nguyện
Để Chúa giữ gìn em
Cho em được sống thêm
Để mong ngày gặp lại

Trời tháng tư còn lạnh
Mưa rả rích ngoài hiên
Nhận được tin chẳng hiền
Em ra đi bỏ lại…

Sáu đứa con mồ côi
Chúng bỏ trường bỏ lớp
Tất tả miếng cơm ăm
Lòng anh như dao cắt

Em ra đi bỏ lại
Anh một trời nhớ thương
Tuổi thơ ngày tháng ấy
Giờ đây lệ vấn vương

Ba năm rồi bỏ xứ
Anh lang thang quê người
Mỏi mòn thương chốn cũ
Ngày ấy, tiễn anh đi…

Portland 2006

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Hai 6 21, 2010 6:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mộng Hoài ơi !
Xin lỗi hai tuần qua vì bận bịu lu bù, không vào diễn đàn thơ được để cho Mộng Hoài "than thở" mà LNHV nào có biết!
Cho LNHV xin lỗi nhé. Bây giờ trí óc lẩm cẩm, lại say thơ cho nên lúc tỉnh lúc mê: Mộng mà tưởng là thật, thật mà tưởng là mơ! Úi cha! Biết làm sao đây?
Thân mến
LNHV


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3  Trang kế
Trang 2 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI