Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Những bài thơ của Lê Nguyễn Hà Vy
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 12, 2010 6:20 am    Tiêu đề: Những bài thÆ¡ cá»§a Lê Nguyá»…n Hà Vy Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


NHỮNG BÀI THƠ LÊ NGUYỄN HÀ VY


Những bài thơ này đã viết rất lâu, nay chỉ muốn hồi tưởng lại. Quá khứ đã đi qua, Lê- Nguyễn Hà- Vy ngày nay thật sự hạnh phúc, bình an,

dâng trọn cuộc đời cho Chúa. Tình yêu dành cho mọi người, chứ không còn tình yêu lãng mạn nữa.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 12, 2010 6:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



MÙI HƯƠNG QUÁ KHỨ


Anh bước đi trên những con đường
Đêm nào vai lạnh tóc đầy sương
Chờ em, anh bên bờ cây vắng
Chờ anh, em tựa cửa sầu thương

Xóm nhỏ anh về, quen lối cũ
Đường xưa còn đó những hàng cây
Vẫn lá keo xanh chiều ủ rủ
Tình em như còn ở đâu đây

Anh bước đi những bước êm đềm
Ngỡ rằng anh vẫn nắm tay em
Mà không, chỉ có làn gió thoảng
Một thoáng hương bay ngập cát mềm

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 12, 2010 6:23 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



ĐÊM TÂN HÔN

Hạnh phúc về sao tôi lại khóc ?
Bạn bè ôi, tôi muốn ôm hôn
Những tấm lòng phong trong giấy kín
Những bàn tay xiết chặt đáy hồn

Cánh cửa khép bạn bè đi mất hút
Chỉ còn đây ly tách ngổn ngang
Tôi gục mặt gối đầu trên mệm mới
Rượu tân hôn pha lẫn chút men tàn

Tôi nằm xuống giữa gian phòng xa lạ
Những bà con cha mẹ bỏ tôi về
Gần ba muơi tôi làm thân gửỉ rể
Trong lòng buồn như mới tập làm dâu

Bên người vợ thơm mùi gối mới
Đêm tân hôn thức trắng làm thơ
Bao chờ đợi vẫn nguyên còn trinh tiết
Mà tình yêu chẳng có bến bờ

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 12, 2010 6:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



LỞ HỨA

Anh đã hứa thôi không làm thơ nữa
Trao nỗi buồn mây gió cuốn trôi đi
Đã một thời lận đận chút tình si
Lòng thổn thức những bóng hình hư ảo

Yêu đâu phải đem tình rao bán dạo
Thế gian này đâu đổi được lòng anh
Anh ngu ngơ tưởng chỉ có màu xanh
Nào ai biết đống tro tàn đen tối !

Yêu đến nỗi lòng say mê lạc lối
Để đêm về trò chuyện với trăng sao
Hôn em rồi mà vẫn cứ nôn nao
Tình chưa hết hôm sau còn hôn nữa

Anh đã hứa thôi không làm thơ nữa
Đống tro tàn bốc cháy lửa yêu thương
Anh ngẩn ngơ từng chiếc lá bên đường
Thôi em nhé, từ nay không hứa nữa


Lê Nguyễn Hà Vy



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 12, 2010 10:26 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ui dà! Ai dè hồi xưa HV lãng mạng & yêu thật là... say đắm! I don't know Nheo Mat
C.ơ huynh HV đã chia xẽ những áng thơ tình thuở nào. (Hay lắm!)
Chúc huynh luôn được bình an & hạnh phúc Trong Chúa.

Xin chân thành CamOn sư huynh LNHV.
mh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 15, 2010 1:07 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



CHO NGƯỜI TRONG MỘNG

Ai thế nhỉ bên ta trong giấc ngủ
Giữa đêm dài thức dậy trái tim đau
Ta cần chi giữa thế giới sang giàu
Chút tình mọn nổi trôi đời lữ thứ

Tủi nhục đắng cay đủ mùi nếm thử
Trên đất người tóc bạc mỗi ngày qua
Nhìn lại trong gương mới biết mình già
Quá khứ, tương lai… cuộc đời rêu biển!

Sự nghiệp công danh đâu là bất biến
Như bàn tay nửa trắng, nửa đen
Như đêm khuya rong ruỗi ánh đèn
Trái tim dại bỗng bừng lên đợt sóng

Những khao khát trên môi mềm cháy bỏng
Những chiều đông se lạnh sớm Ca-li
Em yêu ôi! giọt đắng đọng bờ mi
Anh bừng tĩnh ôm choàng lên gối mộng

Lê Nguyễn Hà Vy



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 16, 2010 5:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 16, 2010 9:48 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Chào anh Lê Nguyễn Hà Vy

Mình đã gặp nhau 1 lần rồi, lúc đó bạn bè SaoMai vui lắm. Có Hiền cận qua từ Canada, có anh Bảo Gia nấu mấy món ăn ngon, có những trò chơi thật vui tại nhà anh Lê Thanh do Thùy Châu bày ra,

Buổi họp đó rất vui có phải không anh? Anh hỏi M có nhớ anh ở tại nhà LT không, không những nhớ mà còn có những tấm photos chụp lúc đó nữa.

Em chào anh vào trang web SaoMaiĐàNẵng nhé! Có những văn thơ của anh và của các Sao khác sẽ làm cho trang web này sống động hơn nhiều!

Cố gằng vài chơi thường xuyên, hay là anh vào trang nối thơ để nối thơ với các Sao khác nha?




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 17, 2010 12:36 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Lê Nguyễn Hà Vy thân kính

Đọc mấy vần thơ và văn của Anh, Tuyết Nhung ngưỡng mộ quá, không ngờ đất Đại Lộc cùng khá nhân tài...

Em học lớp 12A nk 74 -75 , cái năm mà bỗng dưng ngơ ngác , tan tác xa đàn...vậy là Tuyêt Nhung thuộc thế hệ đàn em.

Tuyết Nhung cũng ở vùng đất xa xôi , hẻo lánh ... Hà Nha, Đại Đồng , Đại Lộc Quảng Nam.

Vậy là ngoài đồng môn , Tuyết Nhung còn là đồng hương của Anh đó, Anh em chúng ta bắt tay nhận đồng môn đồng hương nha Anh .

Rất mong Anh thường xuyên vào diễn đàn, cho Tuyết Nhung và bạn bè Sao Mai thưởng thức những vần thơ ,văn của Anh.

Thân kính

Tuyết Nhung


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 20, 2010 8:45 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chào bạn Tuyết Nhung !
Cảm ơn Tuyết Nhung về những tình cảm tốt đẹp. Gần đây tôi mới khám ra: Bên giòng sông Vu Gia, văn thơ lai láng, có rất nhiều người là điêu khắc, họa sĩ, nhạc sĩ...

Hiện nay Tuyết Nhung đang ở đâu? Rất muốn tìm gặp đồng hương. Chúng ta là anh em cơ mà !
Thân mến
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 20, 2010 8:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chào chị Minh Mộng và gia đình Sao Mai !
À té ra, chúng ta có 2 web của Sao Mai. Đó là điều đáng mừng vì như vậy, nói lên được tinh thần dân chủ.
Cảm ơn chị Minh Mộng đã giúp tôi làm đẹp những bài thơ với những hình ảnh tuyệt vời. Cảm ơn gia đình Sao Mai đã khích lệ tôi qua những dòng chữ thân thương, đáng mến !
Cầu xin ơn trên gìn giữ gia đình Sao Mai mạnh khỏe, sống vui và hy vọng. Tôi thật hạnh phúc được tâm tình với các bạn qua diễn đàn này.
Thân mến
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 21, 2010 9:57 am    Tiêu đề: Trăng Tàn Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



TRĂNG TÀN

Ôi khóe mắt nỗi buồn thương vạn kỷ
Trong kiếp người luẩn quẩn những trần ai
Của bao năm sót lại chút hình hài
Vào cát bụi mang theo cùng ảo ảnh

Có gì đâu bên kia bờ đất lạnh
Tiếng ai gào thương tiếc kẻ ra đi
Bỏ lại đàng sau ánh mắt bờ mi
Trăng một mảnh ngây thơ vừa rụng xuống

Tiếc làm chi vành môi chưa kịp uống
Mùi gió mưa chưa nếm vị hương nồng
Tháng năm dài bên song cửa chờ mong
Trăm khắc khoải giờ đây chôn lấp hết

Thôi đành thế bao năm dài thấm mệt
Trả cho người chấm hết kiếp hư vô
Ở đâu đây cây gãy tiếng cành khô
Rơi rụng xuống trong lòng ta vĩnh viễn

Vài trang giấy đôi dòng thơ bày biện
Nửa yêu thương tàn lụi xếp vào đây
Cho nỗi buồn theo gió heo mây
Trôi lạc lõng vào những chiều vô định

Có gì vui giữa biển đời câm nín?
Tiếng tơ lòng ai gảy lúc canh khuya
Hạnh phúc nào trong mùi rượu men bia
Đêm ôn ấp những vòng tay nhạt nhẽo
Sống như chết cả hồn linh khô héo

Vết nhơ đời nhuộm đỏ trái tim đau
Chúa Jesus tiếng gọi của hôm nào
Nhỡ đánh mất giữa dòng đời bụi bặm
Đôi tay đây Ngài ôi xin hãy nắm

Dắt con ra khỏi ô tội nhọc nhằn
Con muốn làm vệt sáng của vành trăng
Hay ngọn nến giữa đêm tàn lạnh gía

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Sáu Tháng 5 21, 2010 12:43 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



PHÓ THÁC

Ta lạc lõng giữa biển đời vô tận
Bước giang hồ mệt mỏi nét gian ngoa
Lời Sa-tan quyến rũ ngọc ngà
Lòng nham hiểm lừa che trong lớp áo

Chồn với cáo đóng vai người đạo mạo
Giữa đêm tàn ai biết chuyện mây mưa
Con dao nào đâm thấu tận ngàn xưa
Tim rỉ máu thiêng đàng đâu có nữa!

Ta qùy xuống Jêsus là chỗ dựa
Niềm tin yêu trao trọn hết cho Ngài
Phó thác cuộc đời quá khứ, tương lai…
Nghe sức sống trào dâng trong trong ký ức
Chúa Jesus ôi!

Con ngu dại để nhiều năm ray rức
Linh hồn con triũ nặng vết thương đời
Trong si mê ngụp lặng chơi vơi
Mà Chúa vẫn ôm con vòng tay ấm

Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Bảy Tháng 5 22, 2010 11:33 am    Tiêu đề: Những Giọt Mưa Thu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



NHỮNG GIỌT MƯA THU

Thêm mùa thu nữa đến rồi đây
Bốn năm cây cỏ khóc thu này
Cũng vương đôi chút buồn thuở ấy
Cũng dáng thu buồn –đôi mắt ai

Phấn trắng bàn tay những ngón khô
Nghe như sương tuyết đáy hoang mồ
Nghe như bão táp thù ai đấy
Sống giữa thu nay nhớ thu nào

Em đứng ngoài hiên dáng mộng lành
Mưa buồn rơi mấy giọt long lanh
Hồn ai bỗng bay ngoài cửa lớp
Tuổi đời nay đang độ xuân xanh

Cũng giấu lòng riêng một nỗi niềm
Theo thời gian chảy tháng năm im
Cũng chút ưu tư hằn lên mắt
Cuộc đời… nhoi nhói ở trong tim.


Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 23, 2010 7:34 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cũng giấu lòng riêng một nỗi niềm
Theo thời gian chảy tháng năm im
Cũng chút ưu tư hằn lên mắt
Cuộc đời… nhoi nhói ở trong tim.



Thân chào Lê Nguyễn Hà Vy .Có hơi trễ - nhưng - em nghĩ - không sao - phải không Anh ?

Một nỗi niềm ....Thai Ngô em đang nhắm mắt lại ...để ...thấy " Cuộc đời ....nhoi nhói ở trong tim .Lắng lòng và ...ngậm ngùi .
Cám ơn Anh . Bài thơ hay quá ! .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI