Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Liêu xiêu phố-thơ TVA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Hai 3 30, 2009 4:00 am    Tiêu đề: Liêu xiêu phố-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LIÊU XIÊU PHỐ

thơ Trần Vĩnh An
tặng người em Thái Ngô





ngày xa xưa lỡ liêu xiêu
đời rau răm ráng chịu nhiều đắng cay
một lần bỏ cuộc trắng tay
thiếu trăm lời hẹn lung lay phố về
rời cuộc chơi lắm ê chề
đa đoan sóng hát tứ bề nhớ nhung
đời ngăn sông bể tần ngần
đường hoa sứ rụng một lần ủ ê
sửng sờ chi vướng si mê
lời hò hẹn biết đam mê ngọn nguồn
tỉnh đi buồn sẽ qua truông
người nay đôi lúc lạc lòng con trăng
về nhà vén tóc làm duyên
ai đi xa sẽ lần khân quay đầu
đừng mơ xứ lạ qua cầu
tình xưa không rủ ậm ừ gió đông
thèm vòng tay ấm vuông tròn
làm người có phút cầu vồng ngang qua
về thôi! nhen bếp lửa nhà
nghe chim hót tiếng con ra chào mình
nhọc nhằn môi cứ lặng thinh
tóc chừ nhuốm bạc đừng nên đổi dời
phố quên lạc bước lâu rồi
ra đường vấp té cuối đời cực thân
nhẫn-là chữ biết bao dung
liêu xiêu phố,mai phố chưng thẳng hàng.



saigon 29-3-09



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 3 30, 2009 6:42 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Sông vừa thực vừa như hư ảo
Tôi khàn hơi vì tiếng gọi đò
Người đến trước bỏ đi không đợi
Tôi - một mình còn lại âu lo...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai 3 30, 2009 7:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lả tả bay trên thành phố đông người
Tro tàn quá khứ tình yêu em đã đốt
Cái quá khứ không đem mà ăn được
Nhưng con người lại không thể nguôi quên

Dẫu bây giờ không nắm được tay ai
Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
Nhưng hãy lọc trong tro tàn đen ấy
Có những điều đốt mãi chẳng thành tro.

LÊQT.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tran Viet Hung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 05 8 2008
Số bài: 171
Đến từ: Saigon

Bài gửiGửi: Ba 3 31, 2009 5:05 am    Tiêu đề: Anh tặng em bài thÆ¡ ni! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Ngày mai là ngày giỗ lần thứ 8 của anh Trịnh Công Sơn.Anh gởi cho em một bài thơ của anh Trịnh như một chút lòng của anh Hùng,hy vọng người mê thơ hiếm có như T.hiểu anh muốn nói chi!


(vô đề)

thơ Trịnh Công Sơn



đưa em một nữa lên đường
nữa kia còn lại nỗi buồn quẩn quanh
mùa xuân phố bội bạc tình
bước chân phiền não một mình ta hay



TCS-Montréal.21.avril.1992



(hôm mô buồn anh gởi cho em thơ anh TCS đọc mê luôn)



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 4 02, 2009 10:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Cám ơn tấm lòng của một người anh . Có dịp anh em mình gặp nhau . Em sẽ mời anh Hùng đi uống Càphê .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Năm 4 02, 2009 4:23 pm    Tiêu đề: Re: Liêu xiêu phố-thÆ¡ TVA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Tran Viet Hung đã viết :
LIÊU XIÊU PHỐ

thơ Trần Vĩnh An
tặng người em Thái Ngô





saigon 29-3-09



Ai mờ giống Sao HÀN vậy nè???Xinh thật đó TN ơi!!!


Về Đầu Trang
Ngu Hanh Son
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 694

Bài gửiGửi: Sáu 4 03, 2009 1:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

TẶNG THÁINGÔ-A1

Bây giờ,
Chỉ còn là nỗi nhớ mong manh

Không còn
trong ánh lửa nồng nàn giờ tàn lụi.

Để rồi
gặp lại nhau em cúi đầu bối rối.

Cho nên
anh tìm về nối lại chiếc cầu bên kia.


Thái dẫn anh Sơn đi uống càphê không?



_________________
Học mà không suy nghĩ thì luôn luôn u tối
Suy nghĩ mà không học thì luôn luôn nghi ngờ
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 4 03, 2009 4:39 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nếu anh Sơn thích thì ThaiNgô xin mời anh cùng đi uống CàPhê với các anh ở đây luôn .Gặp nhau chắc là vui lắm .Anh suy nghĩ đi .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI