NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 680
|
Gửi: Bảy 8 17, 2024 8:44 pm Tiêu đề: Thang 7 que minh |
|
|
THÁNG BẢY QUÊ MÌNH
Con về đây sao thương quá quê mình
Dòng sông Bồ của một thời thơ ấu
Bên mảnh vườn xưa lòng con đau đáu
Giàn trầu xanh vắng bóng dáng mẹ già
Hàng cau ngày nào mẹ trồng đã lớn
Mang theo nỗi buồn gió thoảng đồng xa
Bỗng dưng con thèm nghe mùi rơm rạ
Tan vào tiếng ầu ơ những trưa hè
Bến nước, cầu tre bây chừ lặng lẽ
Con đứng bơ vơ giữa cái nắng chiều
Tiếng ai gọi đò vọng giữa tịch liêu
Mẹ ơi! con khóc từ trong thương nhớ
.
Mấy mùa trăng rồi mẹ không còn nữa
Ai kể con nghe cổ tích đêm rằm
Mẹ thiên thu ở cõi trời xa lắm
Có về với con tháng bảy này không?r
Mẹ mãi mãi là bà tiên hiền hậu
Con chỉ xin điều quí nhất trên đời
Ngày mai lên chùa dâng hương lễ phật
Cài lên áo con một đoá vô thường
Tặng người em gái quê hương -mùa vu lan 2013
|
|