NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Hai 7 08, 2019 9:00 am Tiêu đề: Thương Niêm Phò nhá»› sông Bồz |
|
|
NHỚ NIÊM PHÒ
THÆ¯Æ NG SÔNG Bá»’
Anh nhớ Niêm Phò nhớ răng là nhớ
Thương dòng sông Bồ bên lở bên bồi
Những chiá»u chá» em vá» trên bến nước
Tiếng ai goi đò chừ đã xa rồi
Ngà y anh thăm quê không còn thấy nữa
Em che nghiêng nón lá giữa đưá»ng là ng
Tình yêu xưa chỉ còn trong ký ức
Anh ôm nỗi buồn năm tháng ngút ngà n
Cầu Niêm phò nối đôi bỠhoà i niệm
Em ở mô để anh mãi bơ vơ
Sông Bồ ơi sầu dâng theo dòng nước
Bóng dáng em còn lưu dấu đêm mơ
Nhớ...nhớ tóc em thơm mùi rơm rạ
Chiá»u gánh lúa vá» qua ngõ nhà anh
Gió đồng xa mênh mông trá»i tháng sáu
Anh bâng khuâng nhìn mà u nắng và ng hanh
Mấy mươi năm anh tha phương cầu thực
Em cũng bỠlà ng vỠcõi xa xăm
Anh như cánh cò cô đơn bến vắng
Äể Sông Bồ thương nhá»› những mùa trăng
Tháng 6 / 2019
Nguyễn Miên Tịnh
|
|