Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Trả lại cho em

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Video YOUTUBE
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy 6 30, 2012 9:22 am    Tiêu đề: Trả lại cho em Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Link


Nhạc: Ngô Thụy Miên
Thơ: Vũ Quỳnh Anh

Ca sỹ Quỳnh Lan


Trả lại cho em nụ hôn đầu đời
Để em ấp ủ cho lòng nhớ thương
Trả lại cho em một mối tình đầu
Ngàn năm còn giữ không bao giờ phai

Trả lại cho em con đường kỷ niệm
Tay nắm trong tay dìu nhau bước say
Trả lại cho em con đường Duy Tân
Những chiều chủ nhật hẹn hò xôn xao

Trả lại cho em những ước mơ xưa
Để em xao xuyến tâm hồn
Để em mơ giấc êm đềm của tuổi ngây thơ
Trả lại cho em nụ cười năm xưa
Để em vui mãi không sầu
Để em vui và em yêu như thuở nao yêu

Trả lại cho em nụ hôn cuối cùng
Để rồi mai đây đôi mình cách xa
Còn chút hương xưa
Tưởng nhớ đến em
Dù xa ngàn dặm
Hồn nào dễ quên

Dù xa ngàn dặm
Hồn nào chưa quên..


Nghe để nhớ một thời học trò vụng dại ....Chúc các Bạn cuối tuần vui vẻ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 6 30, 2012 7:20 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Sáng ni chủ nhật,ngồi nhâm nhi cafe một mình.Nghe TRẢ LẠI CHO EM
thật tuyệt.cảm ơn NỮ SINH nhiều nhiều.Mà Nữ Sinh nì,ca sĩ Quỳnh Lan
Có phải em Ý Lan không mà hát y chang Ý Lan rứa đó O thấy đúng không?
Hay là vì mê giọng hát Ý Lan nên thấy ai hát có âm hưởng giống O nớ
Là mình thích liền rứa O nợ.vẫn mong được nghe những bài hát thật hay
từ mấy O DĐ nhà mình lăm lắm!



_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 7 04, 2012 2:40 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Răng mà uống cà phê một mình rứa hè , ước gì ở ĐN để được ngồi cùng O hỉ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 7 05, 2012 11:01 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

cám ơn Nữ Sinh ...đã cho nghe bài hát thật hay và ý nghĩa...

khiến mình cũng nao lòng ...Ước gi? Giá như ?

rứa đó !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
TieuThu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1044

Bài gửiGửi: Sáu 7 06, 2012 12:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O CQ ưa sống về quá khứ quá hỉ? Laughing

Bài hát ni hay quá, O Huế đi chơi lâu quá, mê thơ của O rồi!




_________________
Thôi đi, Tiểu Thư hỏng có chịu đâu!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Sáu 7 06, 2012 4:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O nớ ơi ....
không riêng gì mình đâu ...!!1

Con đường xưa đã từng quen ..
Cũng bâng khuâng đứng im lìm đợi AI?


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Thanh Tu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 28 11 2010
Số bài: 927

Bài gửiGửi: Sáu 7 06, 2012 10:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O Nữ Sinh ơi !!! Lâu lâu lãng mạn một chút cho Đời ...thi vị...phải hôn ???


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: CN 7 08, 2012 8:03 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Khiến mình nhớ lại bài thơ của Ý NHI .
Gửi các O ..để cùng nhau... dù chỉ 1 thoáng cùng nghe đời chơi vơi ...

Một mình qua lối củ
gặp hàng cây bên đường
đứng lặng trong chiều gió
giữa đất trời mù sương

Chắng cùng AI giả từ
không cùng ai găp gỡ
một bước một xót đau
như đặt chân trên lữa..


Niềm vui vừa xa khuất
như chiếc lá lìa cành
run run tay đón lại ..
nào còn đâu màu xanh


Lòng chợt buồn ngơ ngác
như người không quê hương
lạc bước trong chiều gió
giữa đất trời mù sương


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Video YOUTUBE Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI