Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chiều anh và em

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: CN 12 04, 2011 3:45 am    Tiêu đề: Chiều anh và em Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chiều EM và ANH
TG : Đào Quang Điền

Có một chiều anh đến bên em
ánh xạ cuộc đời cho anh hạnh phúc
Em là ảo là nguyên hay là thực
Anh ngu ngơ không biết tập chỉnh hình

Có một chiều em đến bên anh
Hai đứa bâng khuâng hệ tiên đề còn thiếu
Bổ sung đủ cho nhau rồi chợt hiểu
Không gian yêu trù mật tháng ngày xanh

Rồi một chiều anh đến bên em
Để được nói lời yêu thương thổn thức
Đôi mắt em tròn xoe cung lượng giác
Rồi quay đi gián đoạn cả ánh nhìn

Và nếu một chiều anh phải xa em
Bao thương nhớ ngày xa nhau tích chập
Anh tích phân mong em đừng biến mất
Anh tìm em phương trình sóng dần xa

Anh lang thang qua những chùm điều hòa
Đạo hàm riêng biết rằng em ở đó
Em đợi, em chờ nghiệm ngoại lai đâu có
Toán tử tim liên tục nhớ không nguôi

Ao ước bao ngày nay bỗng chia phôi
Bài toán đề ra nhiều khi không chỉnh
Và cuộc đời dẫu nhiều phương pháp tính
Tim anh hồng tồn tại chỉ em thôi !



Tọa độ phẳng nào mà chẳng thành đôi
Em hãy tin và vui lên để sống
Anh toàn phương chỉ khi em đối xứng
Chuyển thế nào hai đứa vẫn tình chung

Anh tìm em bằng đa thức đặc trưng
Anh kì vọng bóng hình em xuất hiện
Để anh viết về tình anh bất biến
Không gian xanh yêu dấu của chúng mình

Để cuộc đời em mãi mãi trong anh
Như chiều nay anh bên em đồng nhất
Như nụ hôn đầu không bao giờ tắt
Như những chiều ta mãi ở bên nhau !



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Hai 12 05, 2011 1:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nhà giáo ưu tú làm thơ tình hay quá !

Ai bảo thầy dạy toán không biết làm thơ ?
Ai bảo thầy giáo dạy văn không biết chứng minh thơ tình bằng toán học nhỉ ?

Thơ là hơi thở là nỗi niềm xuất phát từ những rung động của con tim thi sĩ mà !

Em không biết làm thơ nhưng cũng biết thưởng thức chút ít ... rất mong được đón nhận nhiều bài thơ hay từ các anh chị và các bạn đó ! Razz


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI