Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

ANH NHƯ HẠT BỤI BÊN DƯỜNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 11 06, 2011 8:10 am    Tiêu đề: ANH NHƯ HẠT BỤI BÊN DƯỜNG Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANH NHƯ HẠT BỤI BÊN ĐƯỜNG


Mai mốt này sẽ không còn thấy nhỏ
Chiều tan học về qua ngõ nhà anh
Thương con đường ngày nào đó vắng tanh
Tội cho một người yêu ai mong nhớ

Muốn nói mấy lời chia xa với nhỏ
Thà cắn môi im lặng để lòng đau
Nỗi buồn trong anh ấp ủ từ lâu
Nhỏ mãi hồn nhiên tay ôm cặp vở

Anh buâng khuâng nhìn khoảng sân đầy nắng
Hoa phượng hồng đỏ thắm ở trên cây
Có thấy tình anh rơi xuống quanh đây
Nhỏ cứ nhặt và cài lên mái tóc

Sao mắt nhỏ đỏ hoe như gần khóc
Chắc tại vì có hạt bụi vấn vương
Anh xin làm bóng nắng đổ bên đường
Cho ngày sau nhỏ vẫn còn kỷ niệm

Mai mốt đây xa Long Thành và nhỏ
Lần cuối cùng này đứng trước cổng trường
Anh sẽ chờ suốt đời như thế đó
Nhỏ ơi! bao giờ mới được nhỏ thương


Long Thành 03/11/2011
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 11 06, 2011 4:50 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh NguyenMienTinh ơi, M thích bài thơ ni quá đi thôi, nhất là bốn câu ni nè anh:

Mai mốt này sẽ không còn thấy nhỏ
Chiều tan học về qua ngõ nhà anh
Thương con đường ngày nào đó vắng tanh
Tội cho một người yêu ai mong nhớ


Em nhớ lúc đó người mà M yêu thầm trộm nhớ (hihi Embarassed ) đi học xa, M đây 1 mình cứ đi ngang qua nhà anh ấy mà cảm thấy buồn làm sao đó!!! Cứ nghĩ hổng biết anh nớ có nhớ mình không nữa, sau đó ngồi bên sông Hàn rồi ngắm nhìn những cơn sóng đập vào bờ mà suy nghĩ vẩn vơ:

Sao mắt nhỏ đỏ hoe như gần khóc
Chắc tại vì có hạt bụi vấn vương


Những câu thơ này đem lại cho M những kỷ niệm xưa.. kỷ niệm thiệt là đẹp và dễ thương

Nói nhỏ cho anh NMT nghe nhé, những giấc mộng xưa bây giờ trở thành sự thật rồi anh à!

Các bạn ơi, hãy níu kéo lại những kỷ niệm xưa đi nhé, sẽ có ngày đem lại hạnh phúc cho mình đó!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 11 07, 2011 6:38 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

LMM thân mến!
Rất cảm động khi đọc những lời cảm nghĩ chân tình đó. NMT đã đem lại những cảm xúc dâng trào trong tâm hồn MM. Kỷ niệm của 1 thời đi học thầm yêu trộm nhớ người nào để rồi suốt đời vẫn nhớ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 11 13, 2011 8:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh NguyenMienTinh,
Anh viết tặng em một bài thơ mùa thu đi, thấy lá thu rơi rơi làm em buồn quá... hihihi..

Lá rơi mấy chiếc thu vàng úa
Trầm lặng u buồn đôi mắt cay
Trời buồn em lại buồn lây
Quay cuồng gió thổi hồn bay mất rồi!!


P.S. Quên mất, anh Đào Hữu Gia, Trần Viết Hải, Hải Đường... và rất nhiều anh chị em bạn bè Liên Trường Quảng Đà gửi lời chào và hỏi thăm anh cùng gia đình...





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 11 14, 2011 3:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O M nói ,GIẤC MỘNG XƯA ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT.
Danh Dan
.CHÚC ANH BÁCH VÀ M. M HẠNH PHÚC ĐẾN NGÀY RĂNG LONG ĐẦU BẠC
ĐỂ BÙ LẠI THÁNG NĂM O M YÊU THẦM TRỘM NHỚ
Embarassed HI..HI..HI.. Surprised


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Hai 11 14, 2011 3:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

ANH M.T ƠI TÂM TRẠNG CỦA A M.T LÀM CQ NHỚ LẠI
NGÀY XƯA ĐI HỌC
CŨNG CÓ NGƯỜI ;
ANH SẼ CHỜ SUỐT ĐỜI NHƯ THẾ ĐÓ
NHỎ ƠI BAO GIỜ MỚI ĐƯỢC NHỎ THƯƠNG
RẤT DỄ THƯƠNG
.CQ BIẾT NHỎ CỦA A TRONG BÀI THƠ ĐÓ .... ĐÓ ...
NẾU CHỊ ẤY ĐỌC ĐƯỢC CHỊ ẤY CẢM ĐỘNG LẮM
CHỊ ẤY BÂY GIỜ CŨNG CÒN ĐẸP.VẪN LÀ CÔ GIÁO GÕ ĐẦU TRẺ
CHÀ LÀM LỘ BÍ MẬT ANH M.T BỎ QUA NHE


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 12:12 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Mấy O ngày xưa làm thầy bói hay quá. MT bái phục mấy O ngày xưa. Mt viết về kỉ niệm rất nhiều, nếu có gì làm mấy O mất lòng xin bỏ qua


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 11 16, 2011 12:20 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Mần răng mà mất lòng được hè! Kỷ niệm tràn đầy hay quá không hết lời cám ơn được. Thôi chịu rồi, bây giờ tịt rồi, thơ chạy đi chơi rồi không làm vài câu tặng lại anh NMT....

Hẹn gặp nha!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI