Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VÍ DỤ TA YÊU EM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 10 24, 2011 8:40 am    Tiêu đề: VÍ DỤ TA YÊU EM Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ví dụ mình quen hở nhỏ
Quen thôi anh chả ước mơ thêm
Ví dụ nhỏ đi học trường đêm
Anh sẽ tới mộng ngoài cửa lớp

Ví dụ có chung một con đường
Trưa về đừng bước vội đi mau
Anh sẽ tới ân cần mời nhỏ
Ngại ngần từng bước khẽ bên nhau

Ví dụ anh biết nhà của nhỏ
Nhờ chim về ươm mộng trong vườn
Nếu có mùa hoa nở thơm hương
Anh xin được hôn lên mái tóc

Ví dụ anh thuộc làu tên nhỏ
Như nhớ hoài từng đoạn cửu chương
Mai này nếu học được chữ thương
Anh sẽ ngồi đánh vần cùng nhỏ

Ví dụ mình thương nhau hở nhỏ
Thương thôi cũng đủ lãng quên đời
Chẳng hạn anh bỏ những cuộc chơi
Và mỗi chiều lang thang xuống phố

Ví dụ anh chết trong hồ mắt
Của một thời lòng nhỏ vắng tanh
Mấy mùa yêu giăng kín hồn anh
Muôn năm người vẫn còn tưởng nhớ

Ví dụ trái tim em là một cửa thành
Anh sẽ tới làm tên bại tướng

Đà Nẵng 01/08/1974
Nguyễn Miên Tịnh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Hai 10 24, 2011 9:52 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Yêu thì cứ yêu làm chi mà phải "Ví dụ ta yêu em" hè!

Ahhh, hay là anh sợ người ta yêu lại mình lại thì tay chân của anh run lẩy bẩy? Nói không ra lời và viết chẳng thành thơ?

Ui chao, thôi thì ví dụ cũng được, để M đọc thơ của anh dài dài ....

Ví như hoa nở ban chiều
Xin cho tôi gởi, nụ yêu đến người




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Ba 10 25, 2011 12:11 am    Tiêu đề: Nhắn Gá»­i Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MM thân mến! Hai câu thơ của MM viết hay quá làm NMT cứ bâng khuâng hoài. Ngày xưa đi học thương ai cũng chẳng dám nói cứ ngồi trong lớp nói chuyện vu vơ. Ngẩn ngơ khi người ta đi rồi mới tiếc nuối nhìn theo tà áo trắng bay bay trước cổng trường, để rồi bây giờ cứ nhớ thương.
Sài Gòn bây giờ sáng nắng chiều mưa
Anh nhớ con đường ngày xưa đi học
Nhớ ngững chiều buồn ngồi trong quán cốc
Nhìn áo em bay trắng cả cổng trường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI