Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Đoàn đi Du lịch của Thầy Cô SAO MAI ĐÀ NẴNG
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thầy Cô
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 18, 2008 7:14 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Phú Sĩ ơi!Thật không biết phải thưa gởi như thế nào?Hổm rày qua diễn đàn này ,ở mục nối thơ Em có điều chi thất lễ Mong Anh bỏ qua.

Tất cả đều là một nhà Em là Phu nhân của quan:NGUYỄN VĂN CHÂU-Đệ Nhị Nam Dương Số Quân:72A-705267 Hì....Hì... Như vậy Em phải gọi Anh là: Đại, Đại niên trưởng. Đúng không Anh? Rất tiếc một điều là Quan của Em hiện nay đi làm ăn ở xa chứ có ở nhà quan của em cũng lên tiếng để chào hỏi Anh.

Khi nào Anh về VN, nhất định Gia đình em sẽ mời Anh một chuyến tham quan Vịnh HẠ LONG Truyền thống HQ mình mà. Phài không Anh? Về VN em sẽ đưa Anh đi gặp rất nhiều HQ còn ở lại Thôi Em dừng đây. Chúc gia đình Đại ,đại niên trưởng luôn vui khỏe và hạnh phúc

Em:THAI NGÔ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Năm 9 18, 2008 9:41 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thân Chào anh Phú Sỹ !
Thấy tên anh là thấy cả khung trời lạnh lẽo rồi , nhưng sao ..mấy ngày nay.. qua cái cách Anh trả lời cho các em út ở trong Sao mai này , em thấy ấm lòng quá chừng , rất vui khi thấy anh hoà đồng và nhiệt tình như vậy ..NuSinh cũng mới tậu được cái bằng lái xe tại VN ..xin sẵn sàng đăng ký chở anh đi du hí cảnh đẹp VN nhé , đừng sợ bị rơi xuống hố vì tay lái của em hơi bị Lụa đó ...anh vào xem tự truyện học lái xe của em thì biết .. Laughing Laughing Laughing bye


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ton that phu si
HS SaoMai


Ngày tham gia: 11 9 2008
Số bài: 30
Đến từ: France

Bài gửiGửi: Sáu 9 19, 2008 4:53 am    Tiêu đề: BANG LAI XE Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hiền Paris , Chỉ một tô phở không người lái thôi đó nghe , không được nhỏng nhẽo đòi thêm tô thứ hai nữa thì Đại Ca xưa là lính HAI QUAN bây giờ thành lính KHÔNG QUAN thì ốt dột , mất mặt Bầu ,Cua , Cá , Cọp ...

Đúng rồi , hai em NVC và Thái Ngô phải gọi anh là ĐẠI SƯ HUYNH , coi chừng lộn xộn sẽ bị phạt hít đất , vịnh HẠ LONG anh đã đi xem rồi , nếu được thì cho anh về trước Trường PCT DN để tìm lại gốc PHƯỢNG GIÀ , về lại con đường Lê đình Dương để nhìn lại ngôi trường mà ngày đó mình lang thang qua lại dù không phải trường mình

GỐC PHƯỢNG GIÀ


Nhớ biết mấy ...
Nhớ nhiều chi lạ
Cuối mùa hè phượng nở rực màu thương
Đà nẵng hôm nay nhộn nhịp phố phường
Tia nắng sớm vỡ tan trôi theo gió
Đàn chim non tụ về trước cỗng
Tiếng ve sầu rộn rã bài tình ca
Mái trường tôi còn thơm mùi vôi trắng
Tôi ngẩn ngơ
Lòng cảm thấy bồi hồi
Năm Đệ Thất bỗng nhiên mình lớn hẳn
Sáng hôm nay khai giãng năm học đầu
Tôi và trường màu áo trắng tinh khôi
Và tất cả quanh tôi đều đổi mới

Nhớ biết mấy
Tình học trò vui chi lạ
Tuổi 17 yêu cô bé khác trường
Anh đệ tam thương em đệ thất
Sách vở nhạt nhoà
Tên cô bé viết đầy trang
Mỗi buổi chiều vừa tan giờ học
Anh theo em suốt quảng đường dài
Từ cổng trường qua bao con phố
Mưa nắng hai mùa lặng lẽ qua

Ai đã bảo tuổi học trò sung sướng
Mùa thi về hồi họp âu lo
Từng bài học khô khan nhồi vào trong trí nhớ
Bóng hình em bỏ trước cổng trường rồi
Thôi giã từ những giờ trốn học
Đi lang thang bắt bướm hái me chua
Đá bóng , tiệm kem ... xin hẹn lại
Bãi cát mềm , bờ biển lặng không còn dấu
chân qua
Cuối mùa thi
Nhận mảnh bằng nho nhỏ
Tôi run run ôm hôn gốc phượng già
......
Nhớ biết mấy
Dòng sông Hàn tắm mát tuổi thơ ngây
Cũng từ đó đưa tôi về với biển
Mãi lênh đênh chưa hẹn được ngày về
Dòng sông cũ con đò xưa vẫn đợi
Đà nẵng mơ hồ
Con đường nghiêng nghiêng nắng
Mái trường xưa
Thăng trầm theo vận nước
Gốc phượng già
Vẫn lưu luyến trong tôi

tôn thất phú sĩ
PCT* DN / 54 - 60

Paris đâu có lạnh , chổ Lê minh Mộng mới lạnh .
Em tốt nghiệp được bằng lái xe , chắc bằng của em là bằng cuối cùng của cái trường dạy lái xe cho em , ừ thì chở cho anh đi , anh không sợ xuống hố , mà anh sợ lên trời

Sáng nay đã đi gởi Tập thơ cho chủ tiệm rồi .

Thân ái chúc tất cả an vui
TTPS



_________________
Bỗng dưng từ thiên thu ai gọi
Im lặng trong ta tiếng thác gào
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này Yahoo Messenger
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 19, 2008 9:14 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Em là THÁINGÔXin chào Đại sư huynh Anh về vN là tụi em sẽ sắp xếp đưa Anh đến những nơi mà Anh muốn đến Trong nhóm tụi em ở đây, có nàng Tuyết Nhung là nhiệt tình nhất đó .Em rất thích những bài thơ và truyện mà Anh đã gởi Khi về VN Anh nhớ đem theo về cho E một tập thơ của Anh nhe Em xin Cám ơn Anh trước đó.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 19, 2008 8:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một bài thơ ,lâu lắm rồi nên nhớ nhớ quên quên.Ngày đó, 16 tuổi Em về làm dâu nhà HẢI QUÂN Đến Quy Nhơn qua đảo HẢI MINH( Hải đội 2)

Gửi cho Em , Gửi cho Em chút hồng của nắng
Dẫu xa nhau, Dẫu xa nhau ngày chiến chinh về
Anh mãi miết chim bằng qua đất lạ.
Thương một lần bền tình nghĩa trăm năm.
Mai kia về ,Có còn xanh tiếng hát.
Hong ân tình ấm lại gió mùa đông.
Đạn súng kia ,xin gửi ngoài quan ải.
Chuyện tình nầy ta kể lại nhau nghe.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 3:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Một bài thơ nữa Em gởi tặng Anh:

VỚI MÙA THU

Mùa Thu xô nắng qua vuông cửa
Xô cả tiếng chim gọi trái vườn
Ai hứng ngày xưa trên tóc Mẹ
Trải dài lối cỏ bến quê hương.

Lối cỏ xanh thêm lòng giếng ngọt
Nước mát trong soi mấy nụ cười
Khi rửa mặt em tôi sửng sốt
Tay ngỡ ngàng che cánh môi tươi.

Em thơ dại như mùa hoa cải
Tôi lớn khôn ra giữa chợ đời
Đường thôn xóm bỗng dưng xa ngái
Bụi phương trời che đậy giếng khơi.

Khi vấp ngã xiêu về bóng Mẹ
Biết bao lần qua khúc lẻ loi
Đèn thành phố ngọn lu ngọn tỏ
Nhớ trăng quê vằng vặc ngang đồi.

Mẹ như cánh cò nơi bãi vắng
Tôi lênh đênh chẳng khác dòng sông
Cánh cò đẫm mùi bùn thầm lặng
Cả một đời Mẹ mãi long đong.

Ai cũng có sông quê,đường cỏ
Thương cánh cò lặn lội quanh năm
Mỗi mùa Thu vàng thêm sắc lá
Tóc Mẹ rơi mây trắng âm thầm.

Nữa đời tôi có mùa Thu mẹ
Thảm lá xưa trải dưới chân đi
Đường phố rộng cây cao bóng cả
Vẫn nhớ thương bóng Mẹ diệu kỳ.

Và xin gởi mùa Thu hoa cúc
Vàng theo Em , Tôi tới quê Người
Để khoảnh khắc buồn rưng nước mắt
Nghiêng lòng về một đáy giếng khơi

Tứ Kế Tường


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 9 20, 2008 5:07 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Anh Phú Sĩ ơi !

Chuyện em muốn nói với anh là chuyện của Thái Ngô...con bé này bị sĩ quan hải quân "hành hạ " từ khi 16 tuổi cho đến bi chừ


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thầy Cô Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Trang 9 trong tổng số 9 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI