Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

E-Nhật Ký
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Trang kế
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:47 am    Tiêu đề: E-Nhật Ký Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

12/19/2005

Cô Nhật Ký ơi,
Sương mù tỏa thấp đường gập nghễng
Bóng dáng người xưa xa quá xa
Bờ môi thơm dịu thầm gọi tiếng
Mây hởi bao giờ, mây bay qua?







.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

12/20/05

Hôm nay lạnh, mặt trời chưa dám dậy
Ðể em buồn suy nghĩ vẩn vơ đây!
Năm ngày nữa, Noel này lại đến
Nhớ năm nào, anh hôn tóc mềm mây...

Anh khẻ nói, em nè, em gắng đợi
Anh sẽ về sau chiến trận này nha
Mẹ anh hứa đem quà xôi đến hỏi
...Nhưng anh hởi... chiến trận nào đây hả?






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:48 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

12/21/05



Chiều nay lệ nhỏ bờ môi đắng
Một mình ngắm lá rớt bên sông
Giòng sông im lặng như thầm nguyện
Thơ thẩn êm đềm ngắm mây giăng

Ðông này không lạnh nhưng biền biệt
Trên đường chẳng thiếu bóng em sang
Không gian thêm gió thêm mây khiết
Thêm nhớ, thêm yêu, thêm ngỡ ngàng...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:49 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.


.....................................................

...........................................................................................................Nhớ anh quá đi!!!!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/22/05

Cô bé Nhật Ký nè, có muốn nghe kể chuyện không hở?

Chợ Noel sao người ta nhộn nhịp
Gia đình ai đông đủ quá đi thôi
Còn ta đây một mình cô đơn quá
Chuá Mẹ ơi, con nguyện ước đôi lời ...






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/23/05

Ai kia hỏi làm thơ sao buồn quá?
Thơ càng buồn càng thắm thía người ơi!
Thơ lãng mạn nhưng tình không buốt giá
Cuộc đời này vui khổ cũng qua thôi

Ai chằng qua những ngày vui hớn hở
Phải không nè, cô nhật ký của đời tôi?

Có những lúc lời thơ buồn tha thiết
Như nỗi lòng gói ghém nỗi niềm riêng
Làm sao quên hình bóng, nét diệu hiền
Tiếng cười nói bên nhau chiều dạo phố…






_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/24/05

Tối qua anh nhắn hỏi nàng
M ơi M hởi không màng anh sao?
Anh đi chẳng để lời nào
Làm sao ta biết, hỏi chào gì đây?
Bây giờ M giận lắm nầy
Ðễ vài ba bửa, ba ngày thử xem!!!
Nhưng mà ta vẩn hỏng thèm
Cũng vì duyên nợ…. làm thêm nhức đầu!

Hmm... Nè, nhật ký ơi, ta không thèm đâu nha, ta biết “định mệnh‿ và “duyên phận‿ lắm mà!



Ðến làm gì, tình yêu đến làm gì
Tình đến cho ta càng thêm xót xa
Ðến làm gì, tình yêu đến làm gì
Tình hỡi cớ sao lòng người gian dối

Chốn dại khờ, tình cho hết nào ngờ
Tình đó bay cao lòng ta đớn đau
Ðã muộn màng, tình yêu đã nồng nàng
Người hỡi giấc mơ phai tàn

Nghe mưa rơi cho hồn thêm chơi vơi
Tình khuất xa bay mù khơi
Tim đơn côi sao giờ nghe phai phôi
Tình đó như mây sầu dông khuất nối

Ôm thương đau bây giờ như chiêm bao
Người đã ra đi thật xa
Ðêm xanh xao, nghe sầu thương dân cao
Tình đến cho thêm thương đau

Ðến làm gì người ơi đến làm gì
Tình vẫn cuối xin đừng thương
Ðã muôn màng, người ơi đã lỡ làn
Tình hết giấc mơ phai tàn

~Ngô Thụy Miên



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:55 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.



.............................................................Một muà Giáng Sinh buồn



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/25/05





Noel
Mùa đông năm nay
Không tuyết rơi
Không lạnh buốt
Gió vẫn lung lây trên không gian vô tận
Mặt trời vẫn lên
Nắng vẫn chiếu
Lá vẫn chia lìa làm cành cây trơ trụi
Lòng ta đây không suy nghĩ vẫn vơ
Không thương nhớ … không buồn rầu ủ rủ
Nụ cười nào làm má lúm thêm duyên



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:56 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

12/26/05

Myrtle Beach, SC

Thành phố này vui quá
Ðèn sáng che ánh trăng
Noel gió hiền hoà
Trong lòng bổng băng hoăng...



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/27/05

Bên bờ biển ... đưa hồn lên mây... nước ...


Sáng thức dậy, ra ngồi nghe sóng vỗ
Giọng sóng gào như ai oán lòng ai
Gió bay bay... cho ánh mắt mơ hồ
Rồi... nhắm mắt, bóng ngày xưa trở lại

Xa xa lắm, mặt trời đang chiếu sáng
Nắng hồng nào, ôm ấp kẻ hoang mang
Ta khẻ hỏi, mi ơi đừng nghĩ nhé!
Để một ngày nắng ấm sẽ bay ngang..




Sóng ơi sóng, mi từ đâu đến đấy?
Để ta ngồi suy nghĩ vẫn vơ đây
Có phải chăng từ bên kia lạc hướng?
Ghé nơi này, thăm viến đoá hoa mây?

Hoa mây đó tan tành như mây khói
Mơ mộng nào như sóng vỗ triền miên
Môi khẻ mĩm một nụ cười êm ái
Vẫy tay chào, cho hai chữ bình yên!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 10:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.


............................................................Biển và em



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 11:05 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/28/05

Biển cả sóng dào dạt
Chim tạt cánh dừng bay
Khung trời xanh ngơ ngát
Một mình thấy ngất ngây

Ngày xưa, xưa lắm
Biển không có cát, sóng không vỗ vào bờ
Sóng hôn giòng biển, sóng gào những giọng bi ai
Gió bay bay, gió hát thật hay
Mây trôi, mây trôi thật hiền
Sóng biển, gió bay, mây trôi…
Biển ngây thơ, rồi gió cuốn theo mây



Rồi ngày xưa đó, ru em trên điệu nhạc
Rủ ai về nghe biển hát êm êm
Tiếng hát đó, lúc vui buồn lẩn lộn
Để mai này biển thức trắng bao đêm

Biển nhớ ta, biển miệt mài ru hát
Cát nhớ người, cát quần quận quay nhanh
Em nhớ anh, đêm ngày buồn thao thức
Biển biết không? Ta chỉ nhớ một người!



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 11:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.

12/29/05

As the gentle morning sun rises
The cool air made the beach chilly.
The cold sand was full of sparkles.
The point of view was filled with water.
The shrinky waves were pouncing
back and forth on the sand.




Waves and waves
Wave come and wave disapear…
As the sun shine
The wave roll, roll and rolling
Fresh footprints are washed away
And shells scattering sparkle
Like diamonds in the surf….



Oh, how I wish,
Just you and me
Alone
Somewhere
On the beach..

The gentle caress,
Of the waves,
On the shore,
And you so close,
Beside me,
Just the two of us,
Hmm....
Could I ask for more?

A soft, white, sandy beach,
That goes on, and on... and on....
Forever,
Just
You, me,
And a beach,
So happy together....





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Tư 9 17, 2008 11:06 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

.



.



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  Trang kế
Trang 1 trong tổng số 17 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI