Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

CHO EM HỎI ....NHỎ ...

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»±
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 4 12, 2011 8:18 am    Tiêu đề: CHO EM HỎI ....NHỎ ... Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

THÁI NGÔ em bắt gặp mấy câu thơ :
" Dù cuộc tình nầy có treo ngang vực thẵm .
Em vẫn YÊU ... NGƯỜI .
YÊU ngơ ngác mỗi ngày .

YÊU " ngơ ngác " là yêu sao hả bà con ?????


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Ba 4 12, 2011 10:37 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Yêu ngơ ngác... - vậy mà không biết nữa hả e gái
Có nghĩa là vừa yêu vừa ngơ ngơ - xa mà không cần nhớ cần thương gì cả.. (đã ngơ rồi mà còn gì đâu mà thương với nhớ)
Hay cũng còn là Yêu đơ đơ đấy - là sao biết không? - là treo ngang vực thẵm . là mal mal ấy...
Chính vì thế mà tình yêu ấy như chỉ mành treo chuông vậy - không biết rớt đài lúc nào - và khi rớt đài thì người ấy đã đai (die) mất rồi... thì thử hỏi còn đâu mà nhớ với thương....

Rứa đó e gái à....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Ba 4 12, 2011 8:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha-Anh NNH. nói như vậy thì em hay như vậy .Thanks.

Có một ý kiến nói như vậy nè :" dù cuộc tình này có treo ngang bờ vực thẳm. Em vẫn yêu người . Yêu ngơ ngác mỗi ngày..."

Đó là sự ngây thơ của con Sư tử cái - Đang chờ con đực đến tâm ...tình - Và ngây thơ hay ...hung dữ - tùy theo sự tác động của con đực đối với NÀNG.

THAI NGO em nghĩ rằng - Đây là một ý kiến mang tầm xa , tầm cao và rộng quá - nên - Em thấy hình như là " đậu phộng " đề.

Hahaha-đừng giận em nghe " người bạn lớn "- Tự dưng mà giận là QUÊ khó HUỀ đó nhe .


Và sau đây là thiện ý của THAI NGO em -

Đọc đi đọc lại hai câu thơ " Dù cuộc tình này có treo ngang bờ vực thẳm > Em vẫn yêu người yêu" ngơ ngác" mỗi ngày.

Sao nghe thấm đậm sự xót xa , thấm đậm sự cháy hết lòng...Em đồng cảm và thương lắm thân phận người phụ nữ này. MỘT TÌNH YÊU CHÁY BỎNG. KHÔNG VỤ LỢI.KHÔNG TOAN TÍNH.YÊU ĐIÊN DẠI...
Càng đọc càng thấy cả một tâm sự nảo nề. Càng thấy rõ sự u uẩn. Bà con trong nhà có nghĩ như em không??????

Từ đây em càng thấm thía với câu thơ này nữa nè :

.....Nguyện - Làm thân rơm cháy - đốt ngọn lửa đời Anh .

Đó, bà con thấy không - vẫn biết - thân rơm chỉ chý bùng lên rồi tàn lụi. Vậy mà - HỌ - cũng tự nguyện....

Do moi dung la TINH YEU .


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
phale
HS SaoMai


Ngày tham gia: 19 7 2008
Số bài: 448

Bài gửiGửi: Ba 4 12, 2011 9:03 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Làm thân rơm : cháy bùng rồi tàn lụi...nhanh quá, gấp quá ...
Hãy là một ngọn đuốc thắp sáng đời nhau nhé !? Blue-Heart


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 4 13, 2011 2:25 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - Dzui quá . Cám ơn Người đã '' bỏ dấu " dùm cho THAI NGÔ .
CÁM ƠN NHIỀU NHIỀU .

Có mấy chổ cần phải đọc cho đúng - không thôi - sẽ bị ....la làng đó .

1/THÁI NGÔ em nghĩ rằng -đây là một ý kiến mang tầm xa , tầm cao và rộng quá - nên - em thấy - hình như là " đậu phộng " đề .= lạc đề ( nói theo kiểu Thiếu nữ út ít . )

2/Và sau đây là thiển ý của THÁI NGÔ em :......

Rứa thôi !


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
ThieuNu
HS SaoMai


Ngày tham gia: 02 4 2011
Số bài: 601

Bài gửiGửi: Năm 4 14, 2011 8:25 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Chị ơi, bỏ dấu mô rứa Thiếu Nữ chẳng hiểu chi cả !!! Thiếu Nữ chỉ nghĩ rằng
làm thân rơm tôi nghiệp lắm ... đốt không được ngọn lửa đời anh mô ! Nghe em đi, làm thân than đá hay tổ ong chi đó mà đốt mới sướng !

Dại chi mà yêu ngơ ngác hả chị ???
Vì mình đâu còn là :" Con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô" nữa hè !
Theo em là rứa đó ... laughing rolling on the floor


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Tư 4 27, 2011 11:12 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thiếu nữ '" út ít " ơi ! THÁI NGÔ tìm được bài hát " ....ngơ ngác " rồi nè .
Hay lắm lắm !!!!
Thiếu nữ vào đọc đi .Cả mấy O nữa .
Vẫn chưa biết tên bài hát đó .


TÃŒNH RÆ I

CA Sĩ: Trần Thái Hòa
Sáng Tác: Hồ Đăng Long


Hôn lên lưng trời chiều tím ngát chân mây
Hôn lên môi người tình thắm say ngất ngây
Mùa thu cỏ úa nghiêng nghiêng triền đồi
Buồn dâng lên mắt rưng rưng bồi hồi
Dang tay cho đời ngập đắng nỗi trớ trêu
Dang tay cho người gượng níu mảnh tình yêu

Dù tình yêu này không đi về đâu
Dù tình yêu này treo ngang vực sâu
Ta vẫn yêu người, yêu cháy rát môi hôn
Ta vẫn yêu người, yêu vỡ nát tâm hồn

Ta đưa em về, buồn buốt lá thu rơi
Ta đưa em về sầu vỗ cánh xa khơi
Dòng đời vỗ sóng xuôi xuôi về nguồn
Nhạc dâng sông vắng rơi rơi điệu buồn
Ta đưa em về lặng đếm bước thương đau
Ta đưa em về, lạc mất rồi đời nhau.

Dù cuộc đời này thiếu vắng em đêm đêm
Dù cuộc đời này mãi khát khao môi mềm
Ta vẫn yêu người, yêu tím ngát chân mây
Ta vẫn yêu người, yêu ngát ngơ từng ngày.









Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Toc Trang
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 6 2008
Số bài: 1767

Bài gửiGửi: Năm 4 28, 2011 6:12 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thái ơi, bài hát hay thật... thấm thía và hợp tâm trạng ... nhẹ nhàng lắm !

" Ta đưa em về lặng đếm bước thương đau
Ta đưa em về lạc mất rồi đời nhau ... "

Thôi thì :
"Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui - Dù vắng bóng ai - Dù vắng bóng ai ..." nghe Thái ... !
praying



_________________


Được sửa bởi Toc Trang ngày Sáu 4 29, 2011 9:24 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm 4 28, 2011 8:29 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay quá O Thái ơi , nghe mà nhức nhối.... và thổn thức...
<....Thấy hồn mình tách thành hai nửa...
Nửa ước bây giờ , nửa ước xa xưa ...>
Nguyễn Thụy Kha.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
cq
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 09 6 2008
Số bài: 931

Bài gửiGửi: Năm Tháng 5 05, 2011 4:30 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Giang tay cho đời.. ngập đắng nỗi trớ trêu
Giang tay cho người ngượng níu mãnh tình yêu ..
Ta vẫn yêu người yêu kín ngát chân mây ..
Yêu ngát ngơ từng ngày ...

Yêu là như vậy đó O Thái bởi vậy đừng khắc khoải .. . vẫn có người cùng đồng hành với O đó..


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Nhỏ To Tâm Sá»± Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI