Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Sắc Xuân

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: Bảy 11 06, 2010 6:40 pm    Tiêu đề: Sắc Xuân Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Sắc Xuân


Sao đi chưa hết đoạn đường,
Mà chân đã mỏi, hồn dường như say.
Hạnh phúc như lá thu bay,
Thôi lòng khép lại, thôi bày cuộc chơi.
Đông về, lá rụng lâu rồi,
Trong đêm giá lạnh đơn côi mà buồn.

Rồi như chợt thấy sắc xuân ,
Bên thềm rêu phủ, bâng khuâng đợi chờ .
Người xưa đâu phải trong mơ ,
Quay về trú tạm cành khô bao mùa.
Hỏi lòng xuân lại đến chưa ?
Rưng rưng mắt tím như vừa biết yêu .



HTTN
7.11.2010


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: Bảy 11 06, 2010 8:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


ĐÃ LÀ ....


Thôi lặng im trong gió (?)
Để tan biến mênh mông
Cho bình yên bé bỏng
Em nuôi mộng tim lòng.

Tình yêu như lá mỏng
Rơi rụng lúc thu sang
Buồn vui như nhoà nhạt
Những tháng năm xa mờ

Đã là xa xa lắm
Đã là thành hư không
Làm sao như tiếng vọng
Níu dấu chân trở về…

lmm




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
NuSinh
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 06 6 2008
Số bài: 300

Bài gửiGửi: Bảy 11 06, 2010 10:24 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O TN ơi , bài thơ hay lắm..có một chút gì đó ray rứt , muộn phiền ..chua đến Xuân mà mới Thu thôi nên ..nhớ chờ đợi ... Laughing


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Huynh thi Tuyet Nhung
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 14 8 2008
Số bài: 3657

Bài gửiGửi: CN 11 07, 2010 5:21 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ray rứt, muộn phiền ...chờ đợi đến xuân, nhưng chẳng biết rằng sẽ chờ ai và mùa xuân nào sẽ đến ?!
Nên cứ buồn buồn mà chờ đợi suốt kiếp mấy O ơi...


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI