Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Những bài thơ của Lê Nguyễn Hà Vy
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: Hai 6 21, 2010 11:58 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Very Happy Dạ không có chi. Vậy chừ tĩnh táo LnhV làm thơ tiếp cho các star struck thưởng thức nhé.

mộng Hoài



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư 6 23, 2010 7:16 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thơ-
Đứa con đầu lòng
(Tặng con gái Lê Nguyễn Thục Hạnh)


Ba nén lệ để ngăn dòng cảm xúc
Con chào đời bằng hai tiếng o-oe
Mẹ đớn đau ba cúi mặt ngồi nghe
Ngoài ghế đợi tưởng như chừng tội lỗi

Hai tiếng khóc làm sao ba chịu nổi
Mưa bên ngoài chiều ấy gió mênh mông
Ba ôm con hơi ấm tỏa vào lòng
Nói sao hết mối tình phụ tử

Ba cúi xuống lần đầu hôn thục nữ
Con là đây hai giọt máu yêu thương
Mấy ngày qua mẹ thao thức bên giường
Ru con ngủ trên mi đầy nước mắt

Trời hôm nay chuyển sang mùa gió bấc
Rét run người nhưng đâu lạnh lòng ba
Mấy ngày rồi lo thực tập làm cha
Cơm nửa bữa áo quần thơm tã lót
Đêm ít ngủ nằm nghe mưa từng giọt…


Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Tư 6 23, 2010 9:38 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Đọc bài thơ của Hạ Vy , Tôi thấy thấm đậm nổi lòng của người lần đầu tiên được làm Cha , Thơ Hạ Vy rất hay và đơn giãn , những lời thơ rất thật với lòng và làm người đọc phải bâng khuâng xúc động ..Tôi rất thích đọc và suy ngẩm thơ của Anh , Cám ơn anh đã cho ngày của Cha được sống động hơn với những dòng thơ rất tha thiết tình thương của đấng sinh thành đối với con cái .. đọc bài này làm Tôi nhớ đến Ba của Tôi vô cùng ..Ông cũng là thần tượng trong mắt Tôi đó Hạ Vy à ...Cám ơn Anh rất nhiều ...Thân ái


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư 6 23, 2010 11:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Xin chân thành cảm ơn sự khích lệ của chị TuLíp. Tôi làm thơ là để thay cho tiếng nấc tận đáy lòng mình, thay cho tình yêu mà tôi không thể bày tỏ bằng lời, thay cho những nghiệt ngã mà quá khứ vẫn còn hằn lại trong trái tim mình.
Xin gửi đến chị tấm lòng biết ơn của tôi.
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Tư 6 23, 2010 11:55 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




Ngủ đi con gái của ba


Thôi con nhỉ nín đi đừng khóc nữa!
Tội lòng ba đêm đã xuống sâu rồi
Đôi tay này ru con ngủ thay nôi
Và áo ấm cởi choàng, thay chăn đắp

Đêm thăm thẳm bên ngoài mưa rét lắm
Ngủ đi con đừng để xót lòng ba
Chú mèo hoang rờn rợn dáng yêu ma
Đang rình rập tìm mồi trong bóng tối

Những khổ đau làm sao con hiểu nổi
Rạng ngày mai gạo đã hết sạch rồi
Ba lặng nhìn ngày tháng buồn trôi
Ngồi tính lại những món tiền tiêu chợ

Me của con mấy hôm rồi trăn trở
Lo ngày mai sữa không đủ nuôi con
Giữa thinh không tiếng nấc nghẹn hao mòn
Thân tiều tụy giữa chợ đời rối rắm

Ba rất sợ những ngày đông rét cóng
Ngọn gió nào tàn nhẫn thổi vào đây
Ba cho con trọn trái tim này
Là tất cả những gì ba có đấy

Thôi con nhỉ nín đi đừng cựa quậy
Để cho me ngủ một giấc say nồng
Đắng cay nào ba gánh chịu cho xong
Âu số phận đã an bày như thế…

Đà nẵng mùa Đông 1981
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: CN 6 27, 2010 5:58 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Cho người tình cuối

( Tặng vợ hiền: Tôn Nữ Túy Phượng )






Bài thơ anh viết hôm nay
Dành cho em vào ngày lễ cưới
Giấu trong gối bao lần đâu dám gửi
Gói trọn mối tình của thuở hàn vi

Lần đầu tiên đưa em về thăm quê
Hai bên đường đầy hoa gạo
Xe thủng lốp nên đôi người bách bộ
Con đường dài đất đỏ đá hôn chân

Quê anh đó cánh nà bắp đỏ
Qua một chuyến đò cách một giòng sông
Có người nông dân áo rách ngoài đồng
Có lũ trẻ con mỗi ngày đi mót sắn

Quê anh đó có mẹ già cháy nắng
Ngày qua ngày đôi bữa ngô khoai
Có luống rau, buồng chuối, cây xoài
Có người cha trưa hè ngồi nhai bắp nướng
Anh không tin rằng anh sung sướng
Anh không ngờ em có thể bên anh…

Lần đầu tiên, mời em đi xem hát
Ôi! Cái xe đạp loòng thoòng, “gạt-đờ-bu” rách nát
Nên ngại ngùng đâu dám chở em đi
Một nỗi buồn thoang thoáng trên mi

Người ta có xe Jeep
Người ta có Vespa
Bon bon trên đường phố rú ga
Bỏ lại phía sau ánh đèn màu đỏ
Còn anh… có chút tình yêu nho nhỏ
Nên đôi bàn chân cũng có động cơ…

Đà nẵng 1980
Lê Nguyễn Hà Vy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: CN 6 27, 2010 1:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Huynh phải gọi là T.Y vỹ đại chứ ! Không rứa thì mần răng huynh nóng cơ để đạp xe nỗi hè. Very Happy Có chi phải buồn phải tủi ?! Vì T.Y thật sẽ không màng gì cả.
Còn nhớ hồi xưa Bồ của MH cũng vậy(là ông xã MH bây giờ đó),ảnh cũng đón đưa MH = xe đạp,xe ảnh có "nhạc" đạp nghe thật vui tai(Yêu mờ Rolling Eyes ).Đã vậy có 1 hôm "xui xẽo" sau khi thăm MH về, rõ ràng xe khoá đàng hoàng cạnh gốc dừa rứa mà tự dưng hổng cánh lại ..bay!!! Hai đứa tái mặt đi trình CA nhưng vẫn...mất tiêu luôn! Sad , chỉ rầu rĩ 1 ngày thôi rồi sau đó vẫn vui vì được nàng nhường xe cho, còn Mh thì từ đó phẻ phắn vì được chở dài dài... ngồi đàng sau ngũ lơ mơ đã lắm!!! Day dreaming Very Happy

Bài thơ hay lắm huynh à, chắc chị nhà đọc sẽ cảm động lắm!
Hình LNHV post kèm dễ thương ghê.
thân kính,
mh



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Le Nguyen Ha Vy
HS SaoMai


Ngày tham gia: 10 Tháng 5 2010
Số bài: 51

Bài gửiGửi: Năm 4 21, 2011 7:22 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




ĐÔI BỜ

Nơi đây miền đất cát
Đôi bên bờ sông xanh
Dăm con thuyền trôi dạt
Như cuộc đời mong manh

Đêm tàn trăng đổ xuống
Văng vẳng tiếng chim ca
Ngươi buồn chi ngươi hót
Hay buồn nỗi lòng ta ?

Đã cuối một mùa Thu
Cây bên đường lá rụng
Ta mơ người con gái
Giữa chiều xám âm u

Đôi mắt người sâu xanh
Như bên bờ thu ấy
Ta nghe tình réo gọi
Trên môi buồn long lanh

Lê Nguyễn Hà Vy



Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Tulip
HS SaoMai


Ngày tham gia: 17 8 2008
Số bài: 1925

Bài gửiGửi: Sáu 4 22, 2011 11:28 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lâu quá mới đọc được Thơ của HaVy , cám ơn nhé , Chúc Havy và Gia đình luôn khỏe và nhớ là phải sáng tác thường xuyên cho các Sao mai thưởng thức


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lehuongnguyen
HS SaoMai


Ngày tham gia: 13 6 2010
Số bài: 227

Bài gửiGửi: CN 4 24, 2011 4:54 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Ừ,lâu rồi mới được đọc thơ của LNHV.Thơ của Hà Vy nhẹ nhàng,dung dị và chân tình.Mình đọc lại mấy bài thơ viết cho con gái của Hà Vy mà sóng mũi nghe cay cay.Cám ơn Hà Vy đã trở lại với trang thơ.


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Mong Hoai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 12 2009
Số bài: 733

Bài gửiGửi: CN 4 24, 2011 11:51 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

read... Áng thơ hay...Tuyệt!!
Khiến người đọc rung động

CamOn a. HạVy



_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn ThÆ¡ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Chuyển đến trang Trang trước  1, 2, 3
Trang 3 trong tổng số 3 trang

 
Chuyển đến:  
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI