Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

O Giờ ĐêmNay

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Ba 7 13, 2021 8:07 pm    Tiêu đề: O Giờ ĐêmNay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O GIỜ ĐÊM NAY

Thô Nguyễn Miên Tịnh

tặng các tôi trong mùa dịch bệnh

O giờ đêm nay nơi em phong tỏa
Anh thương những ngày xóm chơ cách ly
Đường qua nhà em
vắng bòng người đi
Anh lo âu nhìn barie ngăn lối

biết nói gì đây giữa mùa dịch bệnh
Dù xa em nhưng anh không cách lòng
Sài Gòn bây giờ
vô cùng nóng bòng
Nhớ em làm sao chia sẻ với nhau

O giờ đêm nay anh không ngũ được
Cầu mong cho covid chóng qua mau
tình yêu anh dù bât cứ nơi đâu
Chung lòng bên nhau hai đầu nỗi nhớ

O giờ đêm nay nơi anh giãn cách
Em hãy an tâm thực hiên 5 k

0 giờ ngày 9 tháng 7

j


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI