Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Kiệt 7 Hoàng Diệu ngày xưas

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 18, 2020 3:50 am    Tiêu đề: Kiệt 7 Hoàng Diệu ngày xưas Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KIỆT 7 HOÀNG DIỆU NGÀY XƯA
Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Đình Nam Dương buổi chiều nắng vàng hoe
Tu hú gọi mùa hạ về đâu đó
Hàng phượng xưa vẫn mỗi ngày lộng gió
Anh mãi chờ em tan học qua đây

Như ve sầu ẩn mình trên kẽ lá
Nghe tiếng guốc em bước nhẹ bên đường
Làm sao thơ anh đủ nghĩa yêu thương
Để tặng em giữa khung trời Hoàng Diệu

Ai viết lời yêu trên vành nón lá
Em bân khuâng che nghiêng mái tóc dài
Nắng chiều mượt mà vương vấn bờ vai
Theo em về anh lặng thầm thương nhớ

Anh muốn lang thang vào trong kiệt 7
Lần đầu tiên đứng trước ngõ tương tư
T ơi em có nghe anh tâm sự
Bày tỏ nỗi lòng của kẻ si tình

Tháng sáu mùa chia tay lại đến rồi
Ngỡ ngàng nghe em nói câu từ giã
Mai mốt xa trường mỗi người một ngã
Hoa phượng hồng còn đỏ thắm tình anh

Buổi chiều cuối cùng không gặp được em
Anh cô đơn trên con đường Hoàng Diệu
Bầy ve râm ran buồn từng âm điệu
Xa em anh nghe tan nát con tim

H1 Đường Hoàng Diệu
H2 Đình Nam Dương
H3 Đường vô nhà TN


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI