Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Sài Gòn chớm đông

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: CN 11 10, 2019 9:39 pm    Tiêu đề: Sài Gòn chớm đông Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

SÀI GÒN CHỚM ĐÔNG
Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Sài Gòn vừa mới tàn Thu
Sao chiều se lạnh mịt mù trời sương
Ca fe từng giọt vấn vương
Mùa bão giông nhớ thương em xa vời
Mây buồn nắng úa người ơi
Hồn thơ bỗng thấy sầu vơi bên đời

Sài Gòn vừa chớm đông
Ta nghe hiu quanh mênh mông tháng ngày
Nhớ em ngày ấy chia tay
Tình yêu như cánh chim bay muôn trùng

Tháng 11. 2019


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI