Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chiều chia tay

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: CN 9 22, 2019 12:58 am    Tiêu đề: Chiều chia tay Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIỀU CHIA TAY

Thơ Nguyễn Miên Tịnh

Tặng Nguyễn Vân Thiên và Nguyễn Phước Khánh

Mi về Tam Kỳ giữa chiều thu buồn
Còn tao theo con tàu xuôi về phố
Đà Nẵng mùa này vàng hoe lá đổ
Tui mình cô đơn sau cuộc đăng trình

Bóng dáng em đứng giữa chiều hoàng hôn
Tao nói gì đây với người ở lại
Kẻ nhớ người thương sao dùng dằng mãi
Tiếng còi tàu đang réo gọi tên ai

Nguyễn Phước Lữ Hành ơi... chiều ly biệt
Tao như chim bằng muôn dặm sơn khê
Đừng buồn nghe mi vì đời là thế
Để hồn thơ tan như giọt sương thu

Biết bao giờ gặp lai em lần nữa
Sân ga này còn kỷ niệm từ đây
Tao muốn nán lại suốt cả chiều nay
Nỗi buồn dài thêm trên ngàn vạn lý

Nguyễn Miên Tịnh
Tháng 9 / 2019
Nhớ ngày về họp trường sao chiều chia tay buồn ơi là buồn


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI