NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 664
|
Gửi: CN 9 01, 2019 1:48 am Tiêu đề: Chiều bến đò Tring Phước Đại Bình |
|
|
CHIỀU BẾN ĐÒ TRUNG PHƯỚC .ĐẠI BINH
Thơ Nguyễn Miễn Tịnh
.Anh theo em về thăm Đai Bình
Trời Trung Phước ngút ngàn màu nắng
Dòng sông quê buồn trong chiều vắng
Cồn cát vàng in dấu chân em
Hái tặng em môt cành hoa dại
Hai đứa cầm tay bước xuống đò
Áo lụa hồng bay bay trong gió
Em dễ thương như sơn nữ bên rừng
Dìu em lên từng con dốc nhỏ
Níu lấy vai nhau giữa vườn cây
Anh ngẫn ngơ nhìn những áng mây
Nghe tóc em thơm mùa bưởi chín
Thương lắm tiếng cười em trong vắt
Chút tình cho anh lúc chia tay
Chiều Đại Bình kỷ niệm còn đây
Anh yêu em thuở còn đi học
Ngày mai xa em và Đà Nẵng
Biết bao giờ trở lại chốn này
Nguyễn Miên Tịnh
Thắng 8/ 2019
Kỷ niệm ngày về Trung Phước Đại Bình nhóm 12c Sao Mai
|
|