Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Hoa diệp vànge

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Ba 6 11, 2019 7:59 am    Tiêu đề: Hoa diệp vànge Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

HOA ĐIỆP VÀNG

Khi anh về hoa Điêp vàng rực nắng
Ngày xưa theo em đi dưới hàng cây
Mấy năm trời xa cố đô biệt phố
Anh bâng khuâng nhìn hoa Điệp rơi đầy

Đường An Cựu vấn vương trong kỷ niệm
Em có còn nơi ấy nữa hay không
Lắng nghe tiếng ve gọi hè nức nỡ
Anh lặng thầm nhặt xác Điệp bên sông

Anh về đây mang nỗi buồn trống vắng
Em ở mô có quên hay còn nhớ
Bài thơ tình anh viết từ thuở đó
Hoa Điệp ơi ! ai là kẻ bơ vơ

Tên em anh khắc lên từng chiếc lá
Nếu mai này duyên nợ găp lại nhau
Anh hoài mơ giữa những chiều xứ Huế
Bên cây Điệp vàng thơ mộng buổi đầu

Nguyễn Miên Tịnh
Tháng 5.2019
Ảnh St


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI