Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Như kiếp ve sầu

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Tư Tháng 5 15, 2019 3:50 am    Tiêu đề: Như kiếp ve sầu Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

NHƯ KIẾP VE SẦU

Như kiếp ve sầu trốn trên kẽ lá
Thương thầm dáng em ngày ấy tan trường
Chiều hạ về đỏ thắm màu hoa phượng
Nỗi buồn râm ran từ buổi chia tay

Xa em ..đau lòng cô đơn lột xác
Chờ ngày nào hóa thành kẻ yêu em
Anh khắc trên hàng cây lời ước hen
Cố nhân ơi !! chờ nhau đến bao giờ

Lời yêu em chỉ đẹp trong dĩ vãng
Sao hồn anh mông mị tuổi học trò
Nón lá che nghiêng tóc dài theo gió
Anh đứng bên sông hoài vọng trăm năm

Như kiếp ve sầu trốn trong bụi cỏ
Khản giọng gọi tên trường đã mất rồi
Nhớ giờ ra chơi mà buồn muốn khóc
Tình yêu xưa còn lại dấu chân chim

14/ 5/ 2019
Nguyễn Miên Tịnh

Ảnh st.. tháng năm mùa hoa phượng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI