Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Kỷ niêm Noel

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Sáu 12 14, 2018 1:51 am    Tiêu đề: Kỷ niêm Noel Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

KỶ NIỆM NOEL

Tôi dìu em đi theo điệu slow
Tùng tiếng dương cầm buồn lạnh giá
Em tựa vào vai tôi thổn thức
Nỗi lòng theo cung bậc thánh ca

Bước chân em chậm trong đêm vắng
Chuông giáo đường tha thiết ngân vang
Chúa ơi ! Em là vì sao lạ
Tôi như du mục giữa trần gian

Cho tôi làm người tình ngoại đạo
Bên em từng giây phút nguyện cầu
Hai đứa dìu nhau trong thương nhớ
Điệu slow đưa em về đâu

Yêu em từ mùa đông kỷ niệm
Lòng tôi sao thao thức mong chờ
Kỷ niêm Noel nửa đêm về sáng
Tôi nghe ray rứt mãi hồn thơ
12/ 12/2018
Nguyễn MiênTinh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI