NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Ba 11 20, 2018 8:47 pm Tiêu đề: Co và học trò |
|
|
CÔ VÀ HỌC TRÒ
Anh thổi hồn vào trang giáo án
Thương em đứng giữa lớp giảng bài
Những mái đầu xanh còn thơ dại
Bụi phấn rơi từ tình yêu em
Anh thổi hồn vào từng con chữ
Bàn tay em sao quá nhiệm mầu
Em như một cô tiên hiền hậu
Mái tóc dài áo trắng tinh khôi
Anh thổi hồn vào đôi mắt em
Buồn vui chia sẽ với học trò
Lòng em từ những năm tháng đó
Dệt ước mơ từng buổi đến trường
Anh thổi hồn vào bóng dáng em
Giờ ra chơi đẹp tựa đóa hồng
Em mãi là em thời hoa mộng
Để anh nhớ về tuổi hai mươi
Nguyễn Miên Tịnh
20/11/2018
|
|