Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chiều phố cổ Hội An

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Ba 10 30, 2018 9:19 pm    Tiêu đề: Chiều phố cổ Hội An Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIỀU PHỐ CỔ HỘI AN

Anh về lang thang chiều phố cổ
Thương chùa Cầu và nhớ dáng em
Nắng Hội an vàng hoe lá đổ
Em còn đây hay ở nơi mô

Al treo hàng cây từng cánh võng
Để anh mơ ..cô Tấm ngày xưa
Thôn Thanh Hà vẫn còn đồng vọng
Hồn thơ anh như tiếng tơ lòng

Sông Hoài ơi sao nghe xa vắng
Áo trắng em bay giữa đôi bờ
Anh cô đơn bên ly cafe đắng
Tình cho em sao mãi cách ngăn

Anh tìm em giữa chiều đi bộ
Bước chân buồn trên những lá khô
Thương mái tóc em dài.. phố lạ
Lòng anh như sóng biển nhấp nhô

Nguyen Miên Tịnh
23,/ 10 /2018


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI