NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Ba 10 30, 2018 9:12 pm Tiêu đề: Trăng cuối mùa thu |
|
|
TRÄ‚NG CUá»I MÙA THU
Ta thấy nỗi buồn trong mắt em
Từ đêm trăng vỡ má»™ng bên trá»i
Xin em có khóc sầu thương nhớ
Äừng để hồn trăng chết giữa trá»i
Trăng cuối thu rồi em biết không.?
Ta nghe sương lạnh giá»t tình Ä‘au
Ai treo mảnh tình em hiu quạnh
Trăng ơi đông vỠtrăng ở đâu ?
Äêm nay trăng chết trong men rượu
Dáng em nghiêng ngã với cơn say
Có phải là trăng từ đáy cốc
Chơi vơi nghìn sợi tóc em bay
Xin chôn hồn thơ ta dưới mộ
Äể tình trăng còn mãi cuối thu
Lá»i yêu em từ đây héo úa
Lá và ng rơi ..rơi xuống hoang vu.
Nguyễn Miên Tịnh
22/ 10 / 2018
|
|