Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Xa hoàng diệu và em

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: CN 10 21, 2018 11:06 pm    Tiêu đề: Xa hoàng diệu và em Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

XA HOÀNG DIỆU VÀ EM
Theo yêu cầu của các bạn 12c Sao Mai ngày xưa

220 nhà em đường
Hoàng Diệu
Làm sao anh đến để chia tay
Chiều nay anh giã tư nơi ấy
Mang theo một mối sầu nhớ em

Góc phố đó không còn đứng đợi
Dù chỉ là lần cuối với nhau
Hoàng Diệu ơi lòng anh nhói đau
Từng bước chân dẫm lên kỷ niệm

Hàng cây xưa buồn theo bóng nắng
Chiều xa em héo úa hồn anh
Tình yêu này sương khói mong manh
Tên em khắc lên từng chiếc lá

Anh lặng thầm làm kẻ cô đơn
Nghe nhớ thương lăn trên sỏi đá
Thà để anh như người khách lạ
Ngày mai xa Đà Nẵng và em

Nguyễn Miên Tịnh

20/ 10/ 2018
Đường Hoàng Diệu ngày về thăm


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI