NguyenMienTinh HS SaoMai

Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 681
|
Gửi: Bảy 10 06, 2018 3:20 am Tiêu đề: Mai xa Huế rồic |
|
|
MAI XA HUẾ RỒI
Rứa là ngà y mai anh xa Huế
Không còn với nhỠuống cafe
Chiá»u ni quán vắng buồn chi lạ
NhỠơi ! Răng anh thấy tái tê
Tình anh còn chút chi sầu vá»ng
Bà i thơ tặng nhỠviết chưa xong
Anh hết đứng lại ngồi ngơ ngẫn
Mai đi rồi nhỠcó chỠmong
Răng mắt nhá» Ä‘á». hoe lạ rứa
Anh nói chi từ biệt hay chưa
Gỡi lại nhỠmùa trăng. Vỹ Dạ
Lá»i chia tay biết mấy cho vừa
Anh sẽ ngồi suốt đêm lần cuối
Mai lên tà u thương nhớ khôn nguôi
Cafe đắng mà răng thấy mặn
Nước mắt nhá» còn Ä‘á»ng trên môi
Nguyễn Miên Tịnh
Cafe 238 Vỹ Dạ Huê
|
|