Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Chim chiền chiện kêu bên sông

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 663

Bài gửiGửi: Ba 10 09, 2018 9:54 pm    Tiêu đề: Chim chiền chiện kêu bên sông Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

CHIM CHIỀN CHIỆN KÊU BÊN SÔNG

Nghe mạ nói em có về Niêm Phò
Anh đứng giữa bến đò mà thấy thương
Cây sung ngày xưa mạ trồng đã lớn
Có tiếng chim chiền chiện ở sau vườn

Anh nhớ chiều bơi qua sông trộm ổi
Để mình em ngồi khóc mãi trên bờ
Chim chiền chiện kêu đến mùa nước lớn
Anh bâng khuâng nghe sóng vỗ đôi bờ

Bến nước cây da ngày nào còn đó
Anh nhớ em nhiều biết nói răng chừ
Chim chiền chiện gọi bạn tình trước ngõ
Anh ngẫn ngơ như một kẻ tương tư

Dù biết em đã thành thiếu nữ
Răng lòng anh bỗng chợt thấy nôn nao
Có phải em về khỏa chân dưói bến
Chiền chiện gọi nhau trong nắng lao xao

Nghe mạ nói em đã đi mấy bữa
Anh tìm khắp làng nhưng muộn mất rồi
Gió đồng xa buồn mênh mông mùa lúa
Anh cô đơn chờ bên lở bên bồi

Chiền chiện kêu giữa trời chiều trống vắng
Anh đứng bên sông Bồ nhìn hoàng hôn

8/ 10 2018
Nguyễn Miên Tinh


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Thơ Nguyễn Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI