NguyenMienTinh HS SaoMai
Ngày tham gia: 15 9 2009 Số bài: 663
|
Gửi: Sáu 9 21, 2018 4:47 am Tiêu đề: Nhớ Huế đêm trung thu |
|
|
NHỚ HUẾ ĐÊM TRUNG THU
Tặng cháu Nguyên Trần .Nhật Minh
Ta nhớ Huế trung thu năm ấy
Nhớ đêm rước đèn đón trăng rằm
Nhỏ hồn nhiên nhìn lên Cung Quảng
Ước mơ hoài từ cõi xa xăm
Tiếng trống múa lân vang khắp xóm
Ta rộn ràng thắp sáng hoa đăng
Nhỏ nôn nao trước giờ phá cỗ
Kể ta nghe chú Cuội, chị Hằng
Tiệc mừng trăng lung linh tráng lệ
Nhỏ hồn nhiên trong điệu nghê thường
Đêm trung thu như tiên giáng thế
Trong chiếc áo đầm rất dễ thương
Ta đã hóa thân thành chú Cuội
Bên nhỏ nối lại những vòng tay
Hằng Nga ơi! đem con thỏ ngọc
Xuống trần gian vui với đời này
Gửi về Huế món quà bé nhỏ
Giữa quê hương đầy ấp tình người
Nào đèn ông sao, đèn cá chép
Trên môi nhỏ rạng rỡ nụ cười
Nguyễn Miên Tịnh
|
|