Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MẸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Hai 1 08, 2018 11:33 pm    Tiêu đề: MẸ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MẸ

Con trở về đứng dưới chái nhà
Bên lu nước mẹ thường vo gạo
Gió sau vườn chiều nay vời vợi
Hàng cau buồn trong nắng hanh hao

Mẹ không còn ngồi trên bậc cửa
Bên cơi trầu nhìn bóng hoàng hôn
Nhớ mẹ con xa quê ở phố
Nỗi buồn cứ lăng lẽ trong hồn

Mẹ ơi tha thứ cho con nhé
Vì áo cơm nên mãi bôn ba
Chiều cuối năm con về với mẹ
Thắp nén hương cho ấm áp nhà

Trời mùa xuân bỗng nghe se lạnh
Mẹ ơi! mẹ có biết hay chưa
Đêm ba mươi buồn dâng nỗi nhớ
Mâm cơm cúng mẹ đón giao thừa
Nguyễn Miên Tịnh
Tháng chạp những chiều cuối năm 2018
Hình minh họa Me Lê Lôc
Tặng Lê Lộc


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI