NHÁNH BUỒN GỞI LẠI
trên nhánh buồn gởi lại
mùa thu khoác áo chiều
con sông hoài mê muội
trôi cuối ghềnh quạnh hiu
trên nhánh buồn rây nắng
nồng sắc hương thời gian
ngõ xưa bàn chân vắng
về một cõi mây ngàn
trên nhánh buồn ký ức
mùa thu ngâm ngấm hờn
lòng ta chừng quay quắt
thấm giọt buồn miên man
trên nhánh buồn như khóc
giọt mưa thu ứa vàng
tiễn nhau về xa lắt
đường mưa!
đường nắng chang!
trên nhánh buồn ngó lại
một đoạn tình đi qua
ta nhìn ta đắm đuối
chân dung buồn xót xa
MỘT NGÀY
THIÊM THIẾP HỒN HOA
NHÁNH BUỒN GỞI LẠI...
MẮT NHOÀ...TA ĐI!
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm