Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HỒN THIÊNG TRƯỜNG XƯA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: Năm 4 09, 2015 2:21 am    Tiêu đề: Há»’N THIÊNG TRƯỜNG XƯA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Như con quốc kêu mỗi chiều mùa hạ
Ta gọi tên em sau tiếng thở dài
Chỉ là dư âm một thời vọng lại
Bốn mươi năm âm thầm rỉ máu trong tim

Niềm đau này ta chôn vào dĩ vãng
Thương nhớ trường xưa chết lịm bên song
Có phải tình ta giữa đời lồng lộng
Hóa thành hồn thiêng từ lúc mất trường

Bóng dáng em đã nhập vào tượng đá
Ta thấy hai hàng lệ ứa trăm năm
Đà Nẵng ơi, nơi đây chừ xa vắng
Bao nhiêu nỗi buồn hoang phế trong lòng

Là kẻ tha phương ta về chốn cũ
Kỷ niệm cho em ngày ấy chưa phai
Tình yêu học trò ngậm ngùi sống lại
Áo dài em bay trắng cả con đường

Ta ngỡ ngàng đứng bên cầu hoài niệm
Trường xưa chập chờn dưới đáy song sâu
Giờ ra chơi, than ôi! nay còn đâu
Ai gọi hồn ta giữa chiều cổ viện.

NGUYỄN MIÊN TỊNH


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Ngoc Hai
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 10 9 2009
Số bài: 1790
Đến từ: Viet Nam

Bài gửiGửi: Năm 4 09, 2015 4:53 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ hay quá anh Miên Tịnh ui....
Anh Miên Tịnh cho NNH 'mượn đỡ bài thơ này nghe"

Nghe mà xót xa cõi lòng trong tim......
Cầu chúc anh với những tháng ngày chưa chôn vào dĩ vãng với hai chữ SaoMai...
Lệ sầu buồn, gợi nhớ và còn mãi khúc thương đau....

SaoMai hỡi giờ đây đành vĩnh biệt
Dấu lệ nào cứ mãi trong tim tôi
Sầu vạn cổ thoáng nghe lại bồi hồi
Hồn viễn xứ trong ta còn đọng lại.....


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Gửi email Địa chỉ AIM
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI