lythithu1954 HS SaoMai
Ngày tham gia: 26 11 2011 Số bài: 367
|
Gửi: Bảy 3 07, 2015 12:01 pm Tiêu đề: TÁM THÁNG BA CỦA MÌNH ! |
|
|
TÁM THÁNG BA CỦA MÌNH !
Hôm nay mùng tàm tháng ba ,
Mà sao chẳng thấy người ta tặng quà ,
Dù quà chỉ một bó hoa ,
Gọi là tình nghĩa đậm đà bao năm ,
Bao lần cứ thấy lặng câm ,
Bao lần mình cứ nhủ thầm mắng cho ,
" Người gì mà cứ bo bo ,...
Lạc như nước ốc , trắng lòng như vôi ...!"
Tuy là chỉ nói thế thôi !
Nhưng mà nghĩ lại...rồi thôi hết buồn...
Vì rằng chồng vẫn luôn luôn...
Lo làm sớm tối, vợ con an nhàn ,
Khi bệnh không nói , không than ,
Không bia , không rượu , không nàng mắt xanh !
Gì bằng hai chử " Trung Thành"
Dù quà không có thôi đành làm ngơ........
Vui ngày 8/3
ThuLy
|
|