Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

AI VỀ XỨ QUÃNG !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Sáu 1 23, 2015 6:22 am    Tiêu đề: AI VỀ XỨ QUÃNG ! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

AI VỀ XỨ QUÃNG !
Ai về xứ Quãng tôi thương !
Có nhiều thắng cảnh , quê hương của mình ,
Sáng ra ngắm ánh bình minh ,
Mỹ khê , Non Nước , hửu tình cố nhân ,
Chiều , chiều ghế đá sông Hàn ,
Gió man mát thổi , mơ màng cầu quay ,
Tối , tối nhìn chú rồng bay,
Cầu rồng phun lửa , cùng thay sắc màu ,
Sơn Trà có phật nhiệm mầu ,
Quan Âm đĩnh núi , đở đầu cho ta ,
Xa , xa phố cổ Hội An ,
Nhà , nhà nho nhỏ nối dài rêu phong ,
Chùa Cầu ngắn nhịp qua sông ,
Cẩm Phô ,Khổng Miếu , trong lòng không quên ,
Cao Lầu ,Mỳ Quãng , những tên ....
Răng mà nói hết , buồn tênh trong lòng.....
Nhớ Đà Nẵng .....ThuLy 22/1/15


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI