ĐỨNG BÊN ĐỜI NHỚ
về đứng bên đời nhớ
nhìn tháng ngày lặng qua
người như ngọn nắng xa
hong ấm vùng kỷ niệm
một thời yêu sắc tím
mỏng manh nụ lan sầu
nhuốm một trời yêu dấu
lên môi nồng mắt cay
thu qua đông xuân lại
lòng ta vẫn vẹn nguyên
chút tình thơ mộng huyễn
một ngày mà trăm năm
ta đứng bên ngày tháng
nghe thời gian lụi tàn
nghe chơi vơi hụt hẩng
một đời ơi! muộn màng
ta đứng ngó xuân tàn
buồn như ngày thứ nhất
ta xới tung ký ức
để nghe lời ăn năn
VỀ KHÂM LIỆM NẮNG VÕ VÀNG
ĐỨNG BÊN ĐỜI NHỚ NGẠI NGẦN PHÂN ƯU!
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm