Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: Bảy 11 22, 2014 12:40 pm Tiêu đề: Mỗi Mùa Thu Về |
|
|
Mỗi Mùa Thu Về
Hoàng Thủy Biển
Gió nhẹ qua đưa tang nghìn nghìn lá;
Cành vẫy tay vĩnh biệt lá xa cành.
Như tôi đến tuổi tiễn bao yêu dấu,
Đưa dấu yêu về giấc ngủ nghìn năm.
Sao có lá vẫn chưa vàng hết lá,
Lại rơi rơi, chới với giữa thinh không?
Sao những thân yêu ra đi vội vã?
Một người mất đi--một khoảng trống trong lòng.
Mỗi thu về tôi nhớ người thân tôi mất;
Ánh mắt cha như đuốc sáng soi đường.
Mỗi khi xe lạc giữa sương mù bất trắc,
Tôi về nhà nhờ lửa ngọn tình thương.
Mỗi thu về tôi nhớ dăm người bạn,
Chuyền tay nhau điều thuốc hít chung hơi.
Đời: ly rượu cùng nhau chưa uống cạn,
Bạn về nhà, tôi sót lại trên đời.
Em, nếu yêu tôi hãy thương lấy mạ,
(Vì mạ nay đã tám mươi ngoài.)
Tôi không biết mỗi sáng mai thức dậy,
Tôi còn nghe tiếng mạ gọi: con ơi.
HTB
(Lễ Cầu Các Linh Hồn)
|
|