Hòang Thủy Biển Moderator
Ngày tham gia: 18 1 2010 Số bài: 167
|
Gửi: CN 11 16, 2014 1:11 am Tiêu đề: Mùi Hương Từ Em |
|
|
Mùi Hương Từ Em
Hoàng Thủy Biển
da em thơm: mùi áo phơi ngoài nắng,
thêm gió khơi mang muối mặn biển vào,
từ mới lớn da thịt là đất nước,
và từng phân em: nốt nhạc ca dao.
em nẳm nghiêng, dáng cong hình chữ S;
tôi thấy ba miền, thân thể tôi yêu
sao lạ thế? người với người xét nét,
chả nhẽ hễ yêu thì phải tự thiêu?
bờ bãi vàng sóng đùa nguyệt bạch,
từ em trầm hương bay lên cao.
có con rạm dấu mình dưới cát,
ngước đầu lên vớ vẩn với trăng sao.
em ngồi tắm, lưng em chính vĩ cầm;
tôi nhìn lén nghĩa là tôi tha thiết.
em khỏa thân mở ra thiên đường có thiệt,
dẫu từng ngảy tôi cơm áo gạo tiền.
em hãy em thách đố người son phấn,
nhan sắc em tự đủ ngất ngây người.
sao tôi lại một hồn không giữ chặt,
một mùi hương nuôi nấng--giọt mưa rơi.
HTB
(Rất ngẫu hứng sau khi trò chuyện với một người BẠN)
[color=green][/color]
|
|