SƯƠNG MUỘN
ta làm chùm sương muộn
thả xuống lòng phố khuya
say cành non lá nõn
mụ mẫm từng nụ chia
ta làm chùm sương muộn
phả lạnh xuống nồng nàn
hai bàn tay luống cuống
cầm hạnh phúc nguy nan
ta tin mà...lời hứa
tin câu chúc phúc buồn
bài thơ tình muôn thủa
vẫn ươm mầm tai ương
ta bơi trong sương muộn
lạnh buốt thân rã rời
hạ tuần...trăng rớt xuống
bên kia đồi...lẽ loi
ta mãi là sương muộn
tan vào cõi mê thường
TA MÃI LÀ SƯƠNG MUỘN
TÍM MỘT DÒNG SÔNG TƯƠNG
DaoLam
_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm