Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

HAPPY MOTHER'S DAY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 11, 2014 1:57 am    Tiêu đề: HAPPY MOTHER'S DAY Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




HAPPY MOTHER'S DAY
Mời cả nhà mình đọc lại bài thơ cũ của Lam nhân NGÀY CỦA MẸ

Kính tặng Mạ yêu dấu của con

MẠ ƠI!...




MẠ ơi MẠ! chiều ni con MẠ về
Trời thấp hơn trên những ngọn sầu đông
Từng giọt mưa đọng buồn,rơi lặng lẽ
Răng lòng con hoài dựng sóng bão giông

Chiều ni con lại trở về bên MẠ
Thèm một vòng tay ấm áp ngày xưa
Con muốn ôm chầm,choàng lấy MẠ yêu
Như ngày xưa lăn tay sờ vú MẠ

Cho con ôm lấy MẠ con thật chặt
Hít thật sâu mùi hăng hắc quê nhà
Sợ vòng tay nới lỏng lạc yêu thương
Con lạc lối...một đời con thiếu MẠ

Cho con ôm...một vòng ôm thật chặt
Để cuối cuộc đời đừng thất lạc nhau
Đừng như ngày xưa một thời lưu lạc
Đành đoạn đi...bỏ núm ruột úa nhàu!

Con đã trở về quỳ bên giường MẠ
Cho con tìm lại nôi ấm thơ ngây
Bên câu ca dao mượt mà...môi MẠ
Giọng ầu ơ...nuôi con lớn từng ngày

MẠ ơi!...răng MẠ nằm im không nói!
Con thèm nghe...tiếng MẠ quá ! MẠ ơi!
Nói cho con nghe" MẠ THƯƠNG CON CHI LẠ..."
Cây yêu thương mãi trổ nhánh ngọt bùi

Bông hồng trắng con cài lên áo MẠ
Bông hồng chừ...mong ngóng một bàn tay
Đừng tặng con ...cái ngày mồ côi MẠ!
"MẠ bỏ đi!...con mất cả bầu trời! "
MẠ ƠI !...

DaoLam










_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 11, 2014 8:47 am    Tiêu đề: happy Mother's day !!! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

[/img]


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN Tháng 5 11, 2014 11:09 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


Hay! Ước chi có Mạ bên cạnh để nói một câu, "Mạ ơi, you are NUMBER ONE!!!" Để thấy má lúm đồng tiền của Mạ mình! Nhớ Mạ quá bạn ơi!




_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Hai Tháng 5 12, 2014 3:18 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hay quá !!!

Chỉ có một DAO LAM .
Thanks bạn tui !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI