Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

LỄ TÌNH NHÂN...!

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
lythithu1954
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 11 2011
Số bài: 367

Bài gửiGửi: Tư 2 12, 2014 7:20 pm    Tiêu đề: LỄ TÌNH NHÂN...! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lễ tình nhân...!
Hôm nay lễ tình nhân ,
Tình yêu ai sẻ gần ?
Tình yêu đầy hưng phấn !
Cho tình đầy ái ân ,

Mờ ảo trong biển lặng ,
Biển hồn nhiên lăn tăn ,
Cho tình hồng trong nắng ,
Tròn xinh như ánh trăng !

Tinh nhân ơi ! tình nhân ,
Lời yêu vụng dại gần ,
Nụ hồng vương khoe sắc ,
Sắc màu của ái ân.....

TÌNH NHÂN NHƯ BIỂN LẶNG ,
TÌNH YÊU NHƯ VẦNG TRĂNG....

(14/2/2014 Lể tình nhân )

ThuLy


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI