Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

KHÚC RU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 2 11, 2014 10:28 am    Tiêu đề: KHÚC RU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






KHÚC RU




Hạt nhớ rơi trên phím nhớ
Mở ru một khúc tự tình
Mùa Xuân ngập ngừng ngang cửa
Nồng nàn trên cánh phiêu linh

Hạt thương cài then môi mọng
Thầm thì câu chuyện đầu năm
Mùa Xuân nở trên hoa sóng
Biển vòng đôi cánh tay ôm

Cho em vỗ về xuân mộng
Thương Anh như thể lần đầu
Khúc ru một đời hoài vọng
Bây chừ mới biết cho nhau

Anh như mùa Xuân thứ nhất
Mùa xanh nở biếc lộc ngời
Ru nhau một ngày hạnh phúc
Thương hoài môi ủ bờ môi

Hạt nhớ dệt trên phím nhớ
Cung đàn dệt khúc hoan trinh
Hạt thương ươm mầm hạnh ngộ
Trái tim nở đoá xuân tình

VALENTINE THÁNG HAI XANH
ĐƯỜNG TIM MỞ NGÕ ĐỂ DÀNH TẶNG DÂNG

DaoLam

Viết cho 14-02-2014




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI