LÊ LỘC HS SaoMai
Ngày tham gia: 29 10 2009 Số bài: 268 Đến từ: VN
|
Gửi: Tư 1 15, 2014 2:38 am Tiêu đề: NGÀY CON CƯỚI VỢ - Thơ Lê Lộc |
|
|
NGÀY CON CƯỚI VỢ
Nghe nội kể: cảm xúc gì là lạ
Ngày má ba nên vợ nên chồng
Là trái tim mở thêm ngăn chia sẻ
Ba mươi năm sau, ba mới chợt vỡ lòng...
Giọng nội chùng: cảnh nhà sao văng vắng
Ngày má ba dắt díu ra riêng
Đêm lành lạnh, chỗ con nằm trông trống
Ba mươi năm sau, ba thấm một nỗi niềm...
Tiếng nội trầm: đến bữa ăn nghe chừng thiêu thiếu
Chén đũa dọn ra, khuyết chỗ con ngồi
Tô canh chua vương hoài hương nhơ nhớ
Ba mươi năm sau, lòng ba chạnh bùi ngùi…
Và giờ đây, mỗi cuối tuần ba mong ngóng
Vợ chồng con về, đầm ấm một bữa ăn
Niềm vui ngỡ bình thường mà lay động
Con sẽ cần ngần ấy: ba mươi năm!
LÊ LỘC
|
|