Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MƯA TRÁI MÙA

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Bảy 1 25, 2014 10:00 pm    Tiêu đề: MƯA TRÁI MÙA Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MƯA TRÁI MÙA



Mưa
Phố Xưa
Chỗ buồn như những ngày đã cũ
Hai người đàn bà hôm nay
Hai người thiếu nữ ngày xưa
Hoá đá
Mưa
Hiên ngoài trở gió
Mơ hồ như tiếng thở
Hoa tím bềnh bồng
Cuối ngày
Lay
Mưa trái mùa đủng đỉnh
Bay
Trên vòm xanh hoài niệm
Ly cafe nhúng hạt mưa buổi chiều
Đọng xuống đáy ly, xuống khoảng sân rêu
Vàng phai vài chiếc lá
Hai người đàn bà hôm nay
Lặng im tư lự
Đánh thức hai người thiếu nữ
Ngày xưa

Mưa
Phố Xưa
Ly cafe đọng nỗi buồn rất cũ
Mây xám kéo qua ngày cuối năm
Bâng quơ ngọn gió bấc
Thổi qua vũng buồn trăm năm
Điếu thuốc
Tàn
Hai người đàn bà
Lặng câm
Thương một thuở trăng rằm
Hai người thiếu nữ
Phù hư

Mưa
Phố Xưa
Giọt mưa trái mùa
Bâng khuâng rót nhịp
Thảng thốt buồn...ngỡ như tiền kiếp
Phục sinh

CA DAO MỘT THỦA RU MÌNH
KHÚC TRĂM NĂM ĐÓ RU TÌNH BAO LÂU
HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ...NGÓ NHAU
HAI NGƯỜI THIẾU NỮ...VỀ ĐÂU MẤT RỒI!

DaoLam

Café PHỐ XƯA với Huyền Tôn Nữ




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI