Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MỘNG GIỮA ĐÊM XUÂN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 681

Bài gửiGửi: CN 1 05, 2014 9:18 am    Tiêu đề: MỘNG GIá»®A ĐÊM XUÂN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

MỘNG GIỮA ĐÊM XUÂN

Theo gió mùa xuân em đến đây
Xin em nán lại một vài giây
Tiệc rượu mừng xuân ta đã sẵn
Trong khói hương trầm nghi ngút bay

Đêm nay trời đất giao mùa mới
Âm khí không gian xuống địa cầu
Đời sống chợt sầu như hơi thở
Chợt buồn như nửa giấc chiêm bao

Mời em nâng chén cùng ta nhé
Hãy nhắp trên môi chút muộn phiền
Mùa xuân dù có đi vạn nẽo
Cũng đã về trong nỗi lãng quên

Bùi Thông Định

Rồi sẽ cùng nhau ta đốt nến
Đêm xuân bữa tiệc nhỏ nhoi này
Mời em nâng chén sầu của rượu
Hãy nhắp cùng ta chút đắng cay

.........................................................

Và kìa trong khói hương trầm tỏa
Vô cùng khép mắt bóng em tan
Ta buồn ngơ ngác trong men rượu
Lòng lạnh bao la với nỗi hàn

Tiếng pháo giao thừa đã nổ vang
Giật mình chợt tỉnh giấc mơ loan
Thở khói suy tư vào hiện hữu
Lòng còn nghe động mấy cung vàng.

H.T


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Nguyá»…n Miên Tịnh Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI