Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

XA XÔI BÓNG LÁ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 11 24, 2013 4:15 am    Tiêu đề: XA XÔI BÓNG LÁ Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




XA XÔI BÓNG LÁ







Xa xôi bóng lá
Hạt nắng vừa tan
Nghìn thu buồn quá
Trên áo lụa vàng

Lời hát cỏ cây
Ủ nồng vai lạ
Nhìn sương khói bay
Chập chùng bóng lá

Ta qua phiên chợ
Cuối ngày lập đông
Vàng bay tóc gió
Chiều ngã vai buồn

Bến xa gió lá
Chỉ còn mình ta
Lá rơi buồn quá
Rụng vướng đôi tà

Mưa rơi đầu bãi
Giọt ngắn giọt dài
Chút tình thơ dại
Buồn theo tháng ngày

Ngọn gió đầu năm
Ngập ngừng quay lại
Mang chút mùa Xuân
Dư hương đọng mãi

Chìm xuống chân mây
Chút tình sót lại
Cũng đủ một đời
Nghìn năm bay mãi

THƯƠNG MÃI MỘT ĐỜI
XA XÔI BÓNG LÁ

DaoLam





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: CN 11 24, 2013 5:19 am    Tiêu đề: Xa xôi bóng lá! Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Thương mãi một đời!
Xa xôi bóng lá!

Bóng lá nơi nào để tác giả thương mãi một đời. Hình tượng này chỉ là "bóng" lá thôi chứ không phải chiếc lá thật đúng không ạ? Có lẽ đằng sau hình ảnh này là một chuyện tình sâu đậm và cảm động!



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: CN 11 24, 2013 6:52 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này



Cảm ơn bạn vutamnamdinh đã cảm được ý thơ mình.
Bạn cho mình địa chỉ DL sẽ gởi tặng bạn ca khúc"BÓNG".
Mong sau khi nghe xong c/k bạn sẽ hiểu và cận kề với
nỗi đau mình hơn. Rứa nghe Namdinh
Tình thân





_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
lmm
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 16 8 2008
Số bài: 5900

Bài gửiGửi: CN 11 24, 2013 1:06 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Lời hát cỏ cây
Ủ nồng vai lạ
Nhìn sương khói bay
Chập chùng bóng lá


Nỗi buồn xa lạ
Len lỏi trong ta
Ngày tháng vỗ về
Trong cỏi đam mê....

Xa xôi bóng lá? Tên hay quá, hình cũng đẹp nữa, nhất là câu "Thương mãi một đời..." hay!





_________________
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
vutamnamdinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 16 10 2008
Số bài: 61
Đến từ: Nam Định, Việt Nam

Bài gửiGửi: Năm 11 28, 2013 7:03 am    Tiêu đề: Bài hát "Bóng" Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Nguyễn Thị Nga xin gửi bài hát "bóng" đến địa chỉ này cho vutamnamdinh nha cảm ơn rất nhiều: https://www.facebook.com/tam.vutrong.33



_________________
Hãy sống chậm lại!
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn Website của thành viên này
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI