Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

Còn đâu mái tóc người thương

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Kim Vui
HS SaoMai


Ngày tham gia: 27 1 2013
Số bài: 80

Bài gửiGửi: Sáu 10 25, 2013 10:12 am    Tiêu đề: Còn đâu mái tóc người thương Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Còn đâu mái tóc người thương

Em một thưỏ tóc buông dài tha thướt
Chiều qua cầu gió thổi hất bay bay
Vướng mắt ai nên gói trọn trong tay
Nghiêng một nửa má em hồng đỏ ửng
Anh cứ thế tóc trong tay lơ lửng
Mắt đắm nhìn vào vành nón che nghiêng
Giữ cho ai một mái tóc dài riêng
Em chăm chút hết quãng đời con gái
Mái tóc ấy nay không còn dài nữa
Từng sợi dài sợi ngắn đã lưa thưa
Mất bao lâu em mong ước đợi chờ
Anh biền biệt trở thành người xa lạ
Anh ở đâu có bao giờ còn nhớ
Mái tóc dàì anh bảo của riêng anh
Em không trách anh ra đi ngày ấy
Cuộc tương tàn ai biết được sao đây
Em lặng lẽ bên cuộc đời hiu quạnh
Dõi mắt nhìn trông ngóng tận trời tây
Anh ra đi chưa một lần trở lại
Chưa một lần em biết được tin anh
Mãi nhớ thương quên mất tháng năm dài
Em bỏ lỡ mất đi thời con gái
Anh có đọc những dòng thơ em viết
Trả cho em những ngày tháng hương xưa
Trả cho em mái tóc thưở đong đưa
Em xóa hết tháng ngày qua mòn mỏi


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI