Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

TRÃ’ CHÆ I

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Ba 10 08, 2013 8:18 am    Tiêu đề: TRÃ’ CHÆ I Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này






TRÃ’ CHÆ I



Không thể đi vì biển mênh mông quá
Không thể về vì đồi kín cỏ may
Không thể đợi vì bỗng dưng xa lạ
Không thể quên vì nỗi nhớ quá đầy

Khi tuổi tác lùi xa cùng năm tháng
Đành lặng yên đứng lại ngó cuộc đời
Người mất hút cuối triền sông gió thoảng
Ta yên lòng từ bỏ những trò chơi

Ta ra biển trùng dương xanh xanh thế
Ngó khơi xa mà thầm tiếc cánh buồm
Thèm vị mặn lúc thủy triều ngấp nghé
Mắt lim dim thương quá một đời sông

Ta cố níu từ một miền xa khuất
Thời thanh xuân tóc chảy ướp hương nồng
Từng câu thơ lịm buồn trong u uất
Tím chiều hoang biền biệt một mùa đông




Như trò chơi ô làng ngày thơ bé
Viên sỏi tròn cồm cộm giấu lòng tay
Được-mất-thắng-thua buồn vui lặng lẽ
Bước xuống cuộc đời đau đớn ai hay?

Ngày với tháng luôn đi về phía trước
Ta nao lòng tay thả những trò chơi
....
UNG DUNG NHÌN NGÓ CUỘC ĐỜI
TRÒ CHƠI CÚT BẮT XA RỒI ! DÁNG XƯA

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI