Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

VŨNG BUỒN - THƠ VÂN KHUYÊN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
NguyenMienTinh
HS SaoMai


Ngày tham gia: 15 9 2009
Số bài: 664

Bài gửiGửi: Tư 10 02, 2013 8:02 am    Tiêu đề: VŨNG BUỒN - THƠ VÂN KHUYÊN Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Bài thơ này của Vân Khuyên, trích từ giai phẩm mực tím xuân quý sửu 1973
12A1 Sao Mai,mong nhận hồi âm


VŨNG BUỒN
Tôi đóng khung nỗi buồn xưa còn lại
Và đi về trong ngỏ tối không tên
Và cuộc sống bằng niềm đau hoang dại
Bỏ sau lưng thời thơ mộng học trò
Tương lai lững lờ qua cầu nước chảy
Tôi buồn tôi...mang nhiều mối âu lo
Kỷ niệm còn không kỷ niệm ban đầu
Trăng còn cô đọng tiếng hát xanh xao
Vùng tuổi nhớ về trong đêm buốt giá
Bàn tay héo vội vàng nghe xa lạ
Cho tôi hoài ôm lại khoảng trời mơ
Trong giấc ngủ còn triền miên quạnh vắng


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » Vườn Thơ Sáng Tác Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI