Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng
Đăng Nhập Đăng ký Trợ giúp Thành viên Tìm kiếm Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng

MÙA NGÂU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Tác giả Thông điệp
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Hai 8 26, 2013 11:20 am    Tiêu đề: MÙA NGÂU Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này




MÙA NGÂU




Mưa nối hàng giăng võng
Mưa ai oán sụt sùi
Mưa nhoè trên phố vắng
Quạnh hiu thêm lòng tôi

Mưa đung đưa khúc tình
Gợi bóng hình đã cũ
Ngoài kia phố lặng thinh
Nhớ mùa ngâu sóng dữ

Tháng tám thu về gần
Mưa nghiêng dài vạt áo
Hoa cúc vàng cuối sân
Bâng khuâng tình hư ảo

Mưa thắp buồn lên mắt
Tóc búi chặt hương say
Bờ môi thơm ký ức
Nuối mãi giấc mộng ngời

Mưa lăn về phía núi
Choàng lên chiếc áo xanh
Ta nấp vào góc tối
Làm thơ! Cất...để dành

Nuối một đời tiếng hát
Mùa thu nào đã xa
Dốc chiều hương thơm ngát
Bọc nụ tình trổ hoa

Mùa ngâu về thắp nhớ
Hương xưa vỗ về ru
BÌNH YÊN! HAY MẮC NỢ?
TA GỌI NGÂU!
GỌI THU!

DaoLam




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm


Được sửa bởi Nguyen Thi Nga ngày Ba 9 03, 2013 10:42 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Năm 9 05, 2013 10:13 pm    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

O HUẾ nớ ơi !!!!

Bên này sông .
Nhìn ánh trăng mơ
Thương em
Bên kia sông
Dáng ngọc ngây thơ !!!

Sông chẳng có nhịp cầu Ô Thước
Không mưa Ngâu -ướt mộng ...tương phùng
Nên tình ta
Như con thuyền không bến đỗ
Rong ruỗi một đời
Giữa dòng sông nước lênh đênh .

Đêm nay - trăng soi mặt nước
Nâng chén tiêu sầu
Chén rượu cạn mà lòng ...day dứt
Bao nhiêu năm...có những đêm dài thao thức
Ta trăn trở hoài ...CUỘC TÌNH LỠ ...NGÀY XƯA !!!
( Độc Hành Ca ).
Rứa đó !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Nguyen Thi Nga
HS SaoMai


Ngày tham gia: 26 4 2012
Số bài: 665

Bài gửiGửi: Sáu 9 06, 2013 1:44 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này


O mi nì, ta nghe O nhắc trăng mơ bên chén rượu .
Ta ĐÃ quá định nhảy vô xin O mi ngắm trăng, uống rượu tiêu sầu cùng O.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thấy vô lý quá !
Đêm O mi post bài ni là đêm 30 mồng một tuối thui tuối mò, trăng mơ?...!
Trăng non?...!Trăng già?...! Trăng mô?! Thắp đuốc tìm không thấy!!!
Chỉ có TRĂNG MỚ thôi! Còn bụng dạ O mi uống rượu vô được là ta
CHẾT LIỀN!
Kể ra ta cũng hơi bị thông minh không thôi bị O mi XÍ gạt rồi thì ÚP OM!
Cho nên O mi đừng THAN THÂN TRÁCH PHẬN nữa hí
Đừng trăn trở hoài...CUỘC TÌNH LỠ...NGÀY NI....!!!!!!!!!!!!
NGÀY MAI ....NGÀY MỐT....
Cũng rứa thôi ,đừng théc méc nữa hí vì :
" ĐỜI LÀ VẠN NGÀY SẦU " mà thưa O .Rứa nghe




_________________
Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về? Thắt dải luạ trăm năm
Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
THAINGO-A1
Moderator
Moderator


Ngày tham gia: 08 8 2008
Số bài: 3616

Bài gửiGửi: Sáu 9 06, 2013 3:57 am    Tiêu đề: Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này

Hahaha - THÔNG MINH NHẤT THIÊN HẠ là ...DAO LAM đó .
Định " bắt giò " ta hả ???
Không răng mô . Chỉ TƯỞNG TƯỢNG là được hết .
Ừ , răng mà biết - bung dạ Ta ...Uống RƯỢU dzô là ...HẾT BIẾT .
.O ni giỏi thiệt đó nhen !!!

Tưởng tượng đi O . Một chung . một chung rồi ...một chung nữa . Say túy lúy - chẳng biết chi nữa - KHÔNG BUỒN PHIỀN GÌ AI !!!
Rứa đó !!!


Về Đầu Trang
Xem lý lịch thành viên Gửi tin nhắn
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    Trường Trung Học Sao Mai Đà Nẵng » ThÆ¡ Dao Lam Nguyá»…n thị Nga Thời gian được tính theo giờ EST (U.S./Canada)
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn


Powered by SaoMaiDaNang © Nho'm SaoMai DaNang
Designed for SaoMaiDanang - Nam cuoi cung cua truong SAO MAI